NSƯT Hùng Minh là một trong những nghệ sĩ cải lương vẫn giữ được sức hút dù đã ở tuổi 83. Xuyên suốt sự nghiệp, ông kinh qua không biết bao nhiêu vai diễn lớn nhỏ, đều để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức những người yêu cải lương. Tuy nhiên, nhắc đến cái tên Hùng Minh, khán giả sẽ mặc nhiên nhớ đến những vai diễn ‘kép độc’, trong đó hầu như nhân vật nào cũng trở thành kinh điển trong lịch sử cải lương.

Kép độc nổi tiếng một thời
Ngay từ khi còn nhỏ, NSƯT Hùng Minh đã thể hiện tình yêu rõ nét với bộ môn cải lương nhưng hoàn cảnh khó khăn, ông phải theo mẹ bôn ba khắp Sài Gòn kiếm sống và cư ngụ tại quận 4, TP.HCM. Năm 16 tuổi, ông xin đi hát cùng đoàn Thái Bình tại đình Lý Nhơn nhưng chỉ được giao vai quân sĩ đứng gác, không được nói một lời.
Thế nhưng, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, đoàn Thái Bình phải ngưng hoạt động. Không nghề nghiệp, Hùng Minh chẳng dám về nhà, phiêu bạt khắp nơi kiếm miếng ăn. Một thời gian sau, ông đến gánh hát Ánh Sáng để xin theo học nhưng bị từ chối, đành lủi thủi về đình Tân An trạm trú.
“May sao, nghệ sĩ Nam Sơn biết hoàn cảnh khốn khổ của tôi, đã nhận tôi làm con nuôi, dẫn theo gánh hát Bầu Tập, dạy cho tôi hát và đặt cho nghệ danh là Hoàng Bé”, ông bồi hồi nhớ lại.

Với ngoại hình sáng láng, giọng hát ngọt ngào, sự nghiệp của Hùng Minh từng sáng chói rực rỡ
Năm 1960, NSƯT Hùng Minh được đoàn hát Song Kiều - Thúy Nga mời về hát với tiền lương cao. Sở hữu vẻ ngoài to cao, sừng sững, khuôn mặt như anh tây lai nên vào vai nào là sáng ngời vai đó, Hùng Minh nhanh chóng trở thành ngôi sao của đoàn hát, sự nghiệp ‘phất như diều gặp gió’.
Nhắc đến vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong mình, Hùng Minh cho biết thích nhất là vở cải lương Bóng Tối Và Ánh Sáng ( tác giả Ngọc Linh). Thủ vai trùm Tư bản, ông khắc họa rõ nét một kẻ đạo đức giả chà đạp nhân dân bằng sức mạnh quân sự. Ông diễn như không diễn, chẳng ai có thể tự tin đánh bại ông trong từng vai diễn của cuộc đời. Bằng tài năng và lòng yêu nghề, Hùng Minh làm nên tên tuổi của mình, đặc biệt là luôn sáng chói trong những vai kép độc.
Đầu những năm 1990, sự bùng nổ của băng video, phim nhựa và truyền hình khiến cải lương mất thế và dần dần xa vắng.
Cái nghèo bủa vây tuổi già
Năm 1990, hàng loạt phim ảnh, băng đĩa ra đời, bộ môn cải lương dần một thất thế trong lòng khán giả. Các gánh hát dần một tan rã, thua lỗ khủng khiếp nhưng Hùng Minh thì không. Ông luôn đau đáu một nỗi niềm là làm sao lưu giữ được bộ môn nghệ thuật cải lương, lấy lại được tình yêu của khán giả.
“Tôi luôn mang ơn những bậc tiền bối đã dày công vun đắp cho nghề nghiệp của thế hệ trẻ, trong đó có tôi. Ngày nay, tuy sàn diễn cải lương bị thu hẹp, nhưng khi có tổ chức biểu diễn là tôi sẵn sàng tham gia để truyền lại kinh nghiệm biểu diễn cho thế hệ sau này. Tôi vui vì được sống trong không gian nghệ thuật của chiếc nôi cải lương”, ông nhấn mạnh.

Sau khi người vợ đầu qua đời, Hùng Minh đi bước nữa với nghệ sĩ Hoàng Lan
Sự nghiệp vốn đã chẳng bằng phẳng, đời tư của NSƯT Hùng Minh cũng không dễ dàng gì. Ông từng kết hôn với nghệ sĩ Thanh Hương nhưng bà qua đời do khó sinh. Sau một thời gian, ông đi bước nữa với nghệ sĩ Hoa Lan, phải thuê trọ ở chợ Vườn Chuối ( quận 3, TP.HCM). Cuộc sống của hai vợ chồng muôn phần khó khăn, ‘giật gấu bá vai’ sống qua ngày.
Cũng có khoảng thời gian Hùng Minh hợp tác với đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và đảm nhận nhiều vai kép đẹp. Thế nhưng, số phận trêu ngươi, nữ nghệ sĩ quan trọng nhất trong đoàn - bà Thanh Nga qua đời khiến mọi việc lại đi vào bế tắc.

Ảnh chụp kỷ niệm những vai kép độc của Hùng Minh và các đồng nghiệp
Cải lương thất thế, thu nhập bấp bênh nên dù hơn 80 tuổi, Hùng Minh vẫn phải vật lộn với việc cơm áo gạo tiền, thậm chí nhà cũng là đi thuê. Bên cạnh đó, ông còn mang trong mình căn bệnh tim suốt 20 năm qua.
“Ước mơ của tôi giờ là có được sức khỏe tốt, không bệnh tật để có thể đi diễn, đóng phim, tuổi về chiều nếu bệnh tật làm sao đủ tiền chạy chữa”, Hùng Minh nghẹn ngào.

Được biết, hiện căn nhà của NSƯT Hùng Minh chỉ vỏn vẹn 30 m2 nhưng lại là nơi cư trú của 5 người. 83 tuổi ông vẫn là trụ cột chính trong gia đình nhưng bệnh tim ngày một chuyển nặng, việc di chuyển đi lại mỗi ngày cũng là khó khăn nên hoàn cảnh nghèo càng thêm nghèo.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu