Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

NSƯT Chánh Tín: Cuộc sống không giống cuộc đời, mạt khổ chất chồng sau vẻ hào nhoáng phong lưu

Vẻ ngoài lịch lãm đào hoa là vậy nhưng chứng kiến đời thực khổ ải của nghệ sỹ Chánh Tín nhiều người sẽ bất ngờ đến ngỡ ngàng

Nghệ sỹ Chánh Tín là người con của Bạc Liêu, ông được biết đến với vẻ lịch lãm, hào hoa và lãng tử nên đã có nhiều cô gái điêu đổ.

Không chỉ có ngoại hình khá mà Chánh Tín còn thành công trong nghiệp diễn, không những thế ông còn đầu tư làm phim với một khoản tiền khá lớn. Chưa dừng lại ở đó người nghệ sỹ đa tài còn thử sức và chuyển sang kinh doanh bất động sản vào năm 2010.

Tuy nhiên vận may đã không đến với Chánh Tín khi kinh doanh 3 năm thì thị trường nhà đất đã gặp phải nhiều biến động, khi đó ông hết vốn và cũng chẳng còn khả năng xoay tiền khi đó Chánh Tín mới thừa nhận mình đã đứng trên bờ vực của phá sản.

Cả đời gắn liền với nghệ thuật và có một hãng phim ‘siêu to khổng lồ’ cùng theo đó là lợi nhuận khủng nên ai cũng nghĩ cuộc sống của ông vẹn tròn nhưng mấy ai biết được cuộc sống đời thực sau bức màn đó.

Năm 2005, Chánh Tín đã mạnh tay chi 1.5 triệu đô  để làm phim, ngoài ra ông còn phải vay vốn ngân hàng hơn 8 tỷ nhưng bộ phim đã thất bát với doanh thu 7 tỷ đồng, khấu trừ tất cả chi phí thì chỉ còn lại 3.5 tỷ, lúc này ông đã rơi vào nợ nần chồng chất rồi cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con ông đã nợ hơn 10 tỷ.

Để có thể trả nợ ông đã phải bán nhà với giá 10.5 tỷ, số tiền ngày một đội lên, không thể giải quyết được nợ nần nên ông đã bị ngân hàng tịch thu toàn bộ nhà và phải chuyển ra ngoài sống trọ.

Biến cố ập đến đã làm một người nghệ sỹ thành danh trở nên khổ ải, ông phải lam lũ, vật lộn mưu sinh với nhiều nghề, vừa đi hát, vừa đi diễn lại phải vận hành quán nhậu để đủ tiền trang trải hàng ngày.

Ở tuổi xế chiều ông gặp hoạn nạn, sau lần phá sản ấy ông phải bán cả biệt thư xa hoa và về chung cư Nhà Bè ở. Phim điện ảnh cuối cùng ôg góp mặt là “Em chưa 18”, thời điểm này ông còn bận rộn liên tục với các kế hoạch quay phim và tham gia chương trình. Có nhiều đêm mỏi mệt sau khi đi làm, nhưng vì còn sống là còn lao động mà ông vẫn miệt mài lao động.