Zing dẫn lại lời của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, NSND Trần Phương do tuổi cao sức yếu đã qua đời vào sáng 26/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 90 tuổi.
Theo đạo diễn Đặng Tất Bình, tang lễ của NSND Trần Phương sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 30/8 tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) còn lễ hỏa táng diễn ra lúc 15h30 cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).

NSND Trần Phương qua đời ở tuổi 90.
Được biết, NSND Trần Phương sinh năm 1930 ở Thái Nguyên. Cố nghệ sĩ từng tham gia kháng chiến chống Pháp và học viết văn, chèo và biểu diễn nghệ thuật trong quân đội.
Năm 1955, ông tham gia hoạt động ở Xưởng phim truyện Việt Nam (sau này là Hãng phim truyện Việt Nam) với vai trò là một diễn viên. Thởi điểm đó, vai diễn chính trong "Vợ chồng A Phủ" của đạo diễn Mai Lộc đã khiến tên tuổi của NSND Trần Phương được nhiều người biết tới.
Dù là vai diễn đầu tay nhưng khi đó, ông đã khắc họa thành công chàng thanh niên người Mông A Phủ chất phác, thật thà và da diết trong tình cảm, được công chúng ghi nhận và đánh giá cao. Sau đó, ông còn góp mặt trong hàng loạt bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Chị Tư Hậu, Biển gọi, Tiền tuyến gọi, Ngày lễ Thánh...

NSND Trần Phương trong phim Vợ chồng A Phủ.
Khi mới nghỉ đóng phim, NSND Trần Phương rẽ hướng sang làm đạo diễn và từng thực hiện các bộ phim như Mưa rơi trên thành phố (1978), Dưới chân núi trắng (1979), Tội lỗi cuối cùng (1980)... Trong đó, phim Hy vọng cuối cùng (1981) với sự tham gia của Đặng Tất Bình và Như Quỳnh đã giúp ông giành giải "Đạo diễn xuất sắc", phim cũng xuất sắc thắng giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6.
Đến thập niên 1990, ông còn đóng góp nhiều tác phẩm thuộc thể loại 'mì ăn liền' như Vụ án Hồ Con Rùa, Săn bắt cướp, Thủ môn từ trên trời rơi xuống, Vệt sáng ngược, Hai năm nữa anh về. Khi đã ngoài 70, NSND Trần Phương còn đạo diễn một số phim như Đêm Bến Tre, Khi người ta yêu nhau.
Sau này, ông được vinh danh danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2001, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu