NSND Minh Hòa là người phụ nữ gốc Hà Thành lại được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Có lẽ bởi vậy mà cô đã quyết định đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sở hữu nét đẹp mặn mà, đậm chất thanh lịch của người con gái Hà Nội, ngay từ khi còn đi học NS Minh Hòa đã được các đạo diễn săn đón, mời đóng phim.

Cô nổi tiếng nhất là khi đóng cặp cùng nghệ sĩ Minh Vượng với những tiểu phẩm hài gây được chú ý như: Hoa hậu xóm liều, Cơm bụi giá cao…". Ngoài hài kịch, Minh Hòa cũng nổi tiếng với những vai chính kịch bi thương, sâu sắc.

Cô cũng tham gia một loạt các bộ phim truyền hình gây tiếng vang. Sự nghiệp của cô được thế hệ sau nể phục bởi nhờ diễn xuất đa dạng, chất giọng chuẩn Hà Thành cô có thể biến đổi các vai tùy ý.
Với Hoàng Dũng, có thể nói không có ai có thể đóng cặp với anh ăn ý hơn NS Minh Hòa. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Hoàng Dũng từng chia sẻ: "Ở Nhà hát này, người anh đóng cùng nhiều nhất là cô".

Vở kịch đầu tiên cô đóng cùng đàn anh là vào năm 1986. Từ đó đến nay, tình bạn tri kỉ giữa cả hai đã gắn bó hơn 40 năm. Chẳng biết có phải vì diễn xuất ăn khớp đến từng chi tiết quá hay không mà NSND Minh Hòa thường xuyên vướng phải tin đồn là 'bồ' của đàn anh Hoàng Dũng.

Có lần có người còn hỏi thẳng cô có phải vợ của nam diễn viên Người phán xử không vì đẹp đôi quá. Minh Hòa chỉ cười đáp: “Chẳng có tình ý gì, chỉ là vì đóng hợp với nhau, và trông hình thức chắc cũng xứng đôi nên thiên hạ hay đồn đại”.




"Dẫu biết cuộc sống là vô thường với những cuộc chia ly bất ngờ không hẹn trước...Dẫu biết là anh ốm nặng nhưng vẫn cầu mong là anh chỉ ốm thôi, ốm thôi...
Và giờ đây khi anh thực sự không còn ở trên cõi tạm nữa, em muốn lưu giữ những hình ảnh của anh thật trẻ và những vai diễn bao năm qua em được đóng cùng anh trên sân khấu Kịch Hà Nội, mà em vẫn nhớ câu anh nói: “Ở Nhà hát này, người anh đóng cùng nhiều nhất là cô”. Mà cũng đúng thật, mình đóng vai đầu tiên với anh khi mình mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh từ năm 1986 cơ mà, vai Hằng trong vở “Bình minh đó trái tim em"... Và giờ đây khi ngồi lật tìm những tấm ảnh (em để thất lạc nhiều quá), những kỷ niệm cứ lộn xộn hiện về, nhớ lúc anh cười, lúc anh cáu khi tập không đúng, rồi lại nhớ lúc anh trêu đùa mọi người.
Em chỉ đưa một số hình ảnh vở diễn anh thật trẻ thôi, để nhớ về người Anh lớn, người bạn diễn và Sếp của em. Anh sẽ sống mãi trong từng vai diễn để lại cho đời. Vĩnh biệt anh!".
Có những tình bạn trên sân khấu rồi trở thành tri kỉ thật khó lý giải. Chỉ đơn giản là họ đồng điệu trong nghệ thuật, trong từng vai diễn. Để tìm được một tri kỉ như Hoàng Dũng - Minh Hòa thật sự rất khó trong đời.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu