Chồng NSND Minh Hằng qua đời chưa được bao lâu thì bà tiếp tục lại hứng chịu nỗi đau mất cha. Giữa đêm 7/4 vừa qua, nữ nghệ sỹ đã thổn thức đầy xót xa chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Bố ơi... sao bố lại bỏ con đi vào lúc này cơ chứ” theo đó là cáo phó cha:
“Tin buồn
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cha tôi là Đại tá, bác sỹ Nguyễn Như Ngà - Nguyên Trưởng phòng Quân y - Quân khu Thủ Đô (sinh năm 1927) đã từ trần vào hồi 19h39 phút, ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày 06 tháng 4 năm 2021.
Lễ viếng tổ chức vào hồi 10h đến 10h30 (ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu ) tức ngày 07 tháng 4 năm 2021 tại Nhà riêng số 8, ngách 62, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
An táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình).
Vợ: Nguyễn Thị Cảnh
Trưởng nam: Nguyễn Như Nghĩa
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Mình Nguyệt
Thứ nữ: Nguyễn Thị Minh Hằng
Cùng gia quyến kính báo!”

Ngay sau khi nhận được thông tin, rất nhiều anh em đồng nghiệp đã không khỏi xót xa cho NSND Minh Hằng, họ dành rất nhiều lời động viên, an ủi bà sớm mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát này. Chứng kiến sự thống khổ, tột độ buồn đau ai cũng nghẹn ngào.
Sau khi hoàn tất các thủ tục hậu sự cho cha, nữ nghệ sỹ đã viết bài cảm ơn đến các cá nhân, ban ngành đoàn thể đã đồng hành và giúp đỡ khi gia đình trong lúc khốn đốn:
“LỜI CẢM ƠN
Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, Đại diện các cá nhân ,cơ quan ban ngành :
Ban lãnh đạo -TGD-công ty Toàn Cầu - công viên nghĩa trang lạc Hồng Viên
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội .
-Đảng ủy Quận Thanh Xuân
Đảng Uỷ -HĐND- UBMTTQ phường Khương Đình
-Cục Hậu cần BTL Thủ đô
-Cục Quân Y -BQP ( phòng tham mưu , phòng y dược, kho 708...)
- Cục Hậu cần BTLTĐ ( phòng Q Y)
- Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga
( Ban TGĐ,phòng chính trị,phòng kế hoạch ,viện y sinh nhiệt đới, viện độ bền nhiệt đới....)
Viện y Học Dân Tộc Quân đội, Viện Ung biếu quân đội....
Các anh chị bạn bè của Nhà Hát Tuổi Trẻ, hãng Film VFC
Công ty TNHH - Việt Nam Woosung
Công ty Woosung- I.B Hàn Quốc.
Các bác sĩ và anh chị bạn bè của bệnh viện THU CÚC
Tôi cũng xin chi ân ,cảm tạ sâu sắc tới Họ hàng nội ngoại ,bạn bè , lối xóm gần xa ...đã đến phúng viếng và tiễn Cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng
Tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên ngày 6/4/2021(nhằm ngày 25/2/ năm Tân Sửu)
Trong lúc tang gia bối rối
Trong nỗi đau chồng chất nỗi đau nên chưa đón tiếp chu đáo vẹn toàn. Xin cảm thông và lượng thứ.
Xin trân thành cảm tạ.
Thứ nữ - Nguyễn Thị Minh Hằng.”



Ngay dưới bài viết, người hâm mộ và bạn bè đã động viên mong cô sớm ổn định trở về cuộc sống bình thường, sống mạnh khỏe và an yên:
- Em cũng vướng bận gia đình nên không qua thap hương cho ông được. Gửi lời chia buồn đến chị và gia đình.
- Gắng lên chị nhé,mong chị giữ gìn sức khoẻ ạ.
- Mạnh mẽ lên để vượt qua nha chị ơi , thương chị nhiều lắm







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu