Cuộc gặp gỡ của NSND Kim Cương và con gái nuôi được ‘chương trình như chưa hề có cuộc chia ly’ số 139 sắp xếp một cách tài tình để tạo nên sự bất ngờ, mọi thứ đều được bí mất đến phút chót để tăng thêm kịch tính.
Vào tháng 4/1975 NSND Kim Cương cùng những người cộng sự đã lập nên nhóm từ thiện và hoạt động mạnh mẽ đến khi chiến tranh lên đến đỉnh điểm vào năm 1968 – 1975.

Sau 45 năm thất lạc NSND Kim Cương cũng tìm lại được người con nuôi của mình
Trong chuyến thiện nguyện cứu trợ các mảnh đời khó khăn ở ven xa lộ Biên Hòa vào 20/4/1975 đoàn của nghệ sỹ đã bắt gặp cảnh một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đứa con thứ 7, gia đình họ lại khó khăn nên bà đã ngỏ ý xin nhận nuôi đứa bé và bao giờ mẹ ruột muốn quay lại tìm con thì bà sẽ trả lại, cuối cùng bà cũng đưa thiên thần nhỏ về nhà và đặt tên là Thương Thương – cái tên chất chưa bao tình cảm và thương yêu mà mẹ muốn dành cho con.

Chị Thương Thương là người mặc áo xanh bên phải ảnh
Tuy nhiên sự việc lại hoàn toàn biến đổi khi Thương Thương bị một nữ y tá phát sinh tình cảm và đã ‘cuỗm’ đi, lúc chăm sóc bé ở khoa chăm sóc trẻ thiếu tháng bệnh viện Nguyễn Văn Học người y tá ấy đã thủ thỉ với Thương rằng: “Con có muốn theo cô thì nắm lấy tay cô”, ngay lập tức thì bé con đã nắm chặt không rời, người phụ nữ ấy làm thủ tục xuất viện cho con, cô cũng đặt tên khác cho bé là Trầm Như Ngọc Oanh, sinh ngày 30/4/1975 và cái tên ấy được vận vào giấy tờ sổ sách mai này.
Đến khi nữ y tá ấy đã già yếu thì chị Oanh cũng đã ngoài 40, bây giờ bà mới nói chuyện về tuổi thơ và quá khứ của chị thì mớ nhận ra mọi chuyện tuy nhiên Thương Thương cũng ái ngại khi biết mẹ mình là nghệ sỹ nổi tiếng.

NSND trong chương trình 'như chưa hề có cuộc chia ly' số 139
Sau khi liên lạc với ban biên tập chương trình và đưa ra các bằng chứng để tìm con với hành trình đầy rẫy gian nan, trong số ghi hình ấy người con gái Thương Thương đã bất ngờ xuất hiện và ôm chầm lấy mẹ Kim Cương, bà đã xúc động khóc nghẹn rồi mắng yêu con gái: "Sao tới bữa nay con mới tìm má? Thôi, má con mình gặp nhau rồi, tui không buông tay nữa, tui không cho con cho ai nữa đâu".

Người đàn ông trong nhóm từ thiện cũng bật khóc khi chứng kiến câu chuyện
Trong chương trình ấy Thương Thương ngoài gặp lại mẹ nuôi còn gặp được con trai ruột NSND Kim Cương và người trong nhóm từ thiện, ông đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện ông cũng xúc động nghẹn ngào.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu