Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

NSND Bạch Tuyết: Đấu tranh khốc liệt với ba để được theo đam mê, kiếm tiền chân chính vì nghiệp hát

Để thành danh như ngày hôm nay, NSND Bạch Tuyết đã không ít lần đấu tranh tâm lý với ba để được sống trọn đam mê với nghề bị xem là 'xướng ca vô loài'

Mới đây thông qua chương trình “Dấu ấn huyền thoại” NSND Bạch Tuyết đã có cơ hội trải lòng về chặng đượng nghệ thuật của mình. Để đấu tranh vì nghề ‘sướng ca vô loài’ nữ nghệ sỹ đã nhiều lần phải nhiều lần trái chiều với gia đình.

Mất mẹ từ bé nên cuộc sống chỉ quanh quẩn bên người cha, có lần Bạch Tuyết còn muốn bỏ nhà đi làm giang hồ nhưng vì vào đời không biết sẽ đi đâu về đâu nên bà chẳng dám. Mai này khi muốn đi hát về xin ba tuy nhiên đấng sinh thành đã phản đối vì sợ ảnh hưởng đến gia đình: "Ba dạy con không tốt nên mới đòi theo xướng ca vô loài".

Khi đó 16 tuổi nữ nghệ sỹ vẫn cố gắng thuyết phục ba và kể cả ba không cho bà cũng vẫn đi và luôn quan niệm lao động đoàng hoàng , nếu để bản thân đi quá giới hạn đến hư hỏng thì bà nguyện quyên sinh.

Để được vào đoàn hát bà đã phải khai man thêm 2 tuổi, tập hát tuồng trong 15 ngày rồi có thể bước lên sân khấu thay cho cô đào cũ trong đoàn. Hiện tại nếu những thành viên trong đoàn còn sống thì NSND Bạch Tuyết chỉ nguyện ước được nói lời biết ơn dành cho họ, những người đã giúp đỡ, soi đường chỉ lối giúp bà những ngày đầu tiên trong nghề.

Kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời từ khi còn rất trẻ, bước vào nghề bằng cả đam mê cùng tuy nhiên mỗi đi diễn, ngồi đợi đến phần của mình thì bà luôn run rẩy và không dám ra sân khấu, thậm chí bầu đoàn còn phải tác động mạnh bà mpis mạnh rạn đi ra.

Ngày nhận lương, cầm trên tay một số tiền lớn NSND Bạch Tuyết ngạc nhiên thắc mắc: "Chú, sao chú đưa cháu nhiều tiền thế?", khi đó trong đầu bà còn nghĩ về những anh em trong đoàn và muốn dành sự may mắn của mình cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, bởi họ đã có gia đình và phải phụ cấp cha mẹ nhưng lại có mức lương thấp. Bà đề nghị làm 3 ngày nhưng chỉ cần lấy 2 lương, số còn lại sẽ đem chia đều cho các anh em của đoàn, lúc nhỏ chưa suy nghĩ được sâu sắc nhưng vì trái tim mách bảo nên NSND Bạch Tuyết đã làm như vậy, khi lớn lên ngẫm nghĩ thì mới thấy mình phải đạo, đến tận bây giờ bà vẫn muốn chia cho những người phía sau hậu trường.