Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

NS Vũ Linh: Từng phải đấu tranh kịch liệt với ba mẹ vì nghề \'xướng ca vô loài\' trước khi thành danh

Để có được thành công như ngày hôm nay, nghệ sỹ Vũ Linh đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể được theo nghề và sống trọn đam mê

Vũ Linh là một ca sỹ cải lương nổi tiếng trong những năm 80,90 cùng thế hệ với những người nổi tiếng như Ngọc Huyền, Thanh Tâm, Thanh Hằng, Thanh Ngân,... Cuộc sống hiện tại thành danh là vậy, tuy nhiên đâu ai biết đằng sau đó là cả quá trình đấu tranh hết sức khổ sở được nam ca sỹ chia sẻ lại trên video mới nhất của Youtube.

Có tài năng từ nhỏ và bắt đầu vào nghề từ năm 11 tuổi, không những thế anh còn nhận được cát-xê siêu khủng. Thời điểm đó vừa đi học xong, NSƯT Vũ Linh lại nhanh chóng đạp xe đi hát cho một quán ăn, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt búng ra sữa đã khiến nhiều khán giả ngạc nhiên thắc mắc “sao còn nhỏ đã đi hát”. Nhận được những đồng tiền đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình,  Vũ Linh đã rất thích thú, đêm hôm đó anh còn cầm lên gác và ôm đi ngủ cùng.

Vũ Linh nổi tiếng với giọng ca trầm bổng rất đi vào lòng người

Ban đầu khi đi hát có nơi trả anh 2 đồng, rồi thưởng thêm nếu làm tốt, tuy nhiên do làm tốt mà ông chủ hà hàng đã bảo: "Tao thích thằng này" và nhanh chóng được tăng lương lên tận 30 đồng.

Khi đó Vũ Linh còn trốn đi hát, đến khi mẹ phát hiện ra còn quát mắng và tỏ vẻ đầy khó chịu: "Ai cho mày bỏ nhà đi hát như thế này". Tuy nhiên nam ca sỹ lại có người anh trai tốt luôn ủng hộ những kế hoạch của em nên đã bảo mẹ: "Má chưa thấy em hát bao giờ hả? Mai con chở má lên xem nó hát", quả thật khi mẹ thấy tài năng của Vũ Linh bà đã chấp nhận cho con tham gia ngay.

Để có được thành danh như ngày hôm nay, Vũ Linh đã phải trải qua không ít lần đấu tranh

Trái ngược với mẹ thì ba lại phản ứng kịch liệt và không đồng ý cho con theo nghề, có lần kiểm tra cặp thấy con chỉ toàn bản nhạc mà không có bài vở học hành, ba đã tức giận và đánh anh tơi bời khiến Vũ Linh phải trốn sang nhà dì ở suốt một thời gian dài.

Không chỉ thế ba còn mắng mẹ khốc liệt: "Bà nghĩ sao lại cho nó đi theo nghề xướng ca vô loài như thế hả", mẹ cũng gay gắt phản đối: "Ông thích đập thì cứ đập đi, tôi cho nó đi hát. Con tôi thích nghề gì tôi cho nó theo nghề đó".

Chứng kiến cảnh đàn em mê nghề nhưng không có tiền đóng tiền đoàn, ông bầu đã ngạc nhiên thốt lên: "Thằng này nó ca hay dữ vậy?" rồi nhanh chóng nhận ông vào đoàn.