Ánh Hoa - cô đào mang danh thần đồng, 'biết hát trước khi biết nói'
Từ nhỏ NS Ánh Hoa đã được coi như một thần đồng của sân khấu kịch. Năm 7 tuổi, bà đã có thể đóng được vở Phạm Công Cúc Hoa khiến bao người nể phục.

Thời tuổi trẻ bà vừa có nhan sắc vừa có giọng ca 'mùi mẫn' đi vào lòng người đến nỗi ai nghe qua một lần cũng sẽ nhớ mãi không quên. NS Ánh Hoa bén duyên với danh ca Minh Trí. Cuộc hôn nhân của bà từ sớm đã gặp sóng gió. Bà từng tố cáo chồng trước tòa để rồi khi ông vào tù cũng là lúc bà mang bầu đứa con đầu tiên.
Nỗi đau người ở lại
Cuộc sống của hai vợ chồng bà chỉ trông đợi vào gánh hát nên vô cùng cực khổ. Đến khi bà bén duyên với điện ảnh trong vai diễn đầu tiên ở phim Người tình thì chồng bà lâm bệnh qua đời.

Đau đớn hơn, là một người mẹ bà phải chứng kiến 3 người con của mình lần lượt qua đời. "Cái chết ập đến gia đình tôi bao giờ cũng choáng váng, đột ngột và thảng thốt. Tôi nhớ gương mặt non nớt, xanh xao của đứa con gái lên 10 với ánh nhìn trân trối ám ảnh. Nó đau 5 ngày rồi đi lặng lẽ" - Ánh Hoa nói trong nước mắt.

Con thứ 2 mất năm 2016, con thứ 3 mất khi bà vừa tròn 50 tuổi. Đến người con út cũng ra đi khi chỉ vừa 24 tuổi vì tai nạn giao thông. Cả nhà đi hết, một mình NS Ánh Hoa thui thủi trong ngôi nhà trống hoác.
20 năm ròng rã, NS Ánh Hoa vẫn sống trong cô độc một mình. Hình ảnh bà lão ngày ngay ngóng trông con trên màn ảnh dường như đã vận vào cuộc đời nữ nghệ sĩ lão làng.

Cả cuộc đời bà diễn hơn 200 vai người mẹ già. Hầu hết đều là vai bi thương đẫm nước mắt. Cuối năm 2020, người hâm mộ hay tin nữ nghệ sĩ đã vĩnh biệt cõi trần ở tuổi 90. Nhiều khán giả không giấu nỗi niềm tiếc thương cho một phận đời người nghệ sĩ nghèo cả đời cống hiến nhưng đến già lại phải chịu bao bi thương, mất mát.
Dù đã đi xa nhưng những hình ảnh về người mẹ khắc khổ trong những vai diễn của bà sẽ còn mãi trong tâm trí người yêu điện ảnh Việt.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu