Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

\'Nổi máu anh hùng\', thanh niên Huế vác dao súng kéo đồng bọn vào Đà Nẵng trả thù cho bạn gái

Nghe bạn gái mách tội một người đàn ông thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập nên Long cùng đồng bọn vượt Huế vào Đà Nẵng mang theo nhiều hung khí hẹn đối thủ tính sổ.

Theo thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vừa tạm giữ hình sự Tống Phước Long (21 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi), Nguyễn Thế Đa (22 tuổi, cùng quê Thừa - Thiên Huế), Đặng Anh Duy (27 tuổi, quê Hà Nội), Đoàn Công Chương (21 tuổi, quê Quảng Nam). Các đối tượng bị bắt giữ do hành vi gây rối trật tự công cộng, náo loạn đường phố Đà Nẵng.
 
Trong những đối tượng đó, Long là người cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, Long khai, vào ngày 5/11, anh ta nghe bạn gái "tố cáo" anh bị Phạm Lê Lợi (26 tuổi) thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập.
 
Các đối tượng ra cơ quan công an đầu thú
 
Tức giận, Long quyết trả thù giùm bạn gái mình nên rủ đồng bọn ở Huế mang theo nhiều hung khí, vào Đà Nẵng hẹn gặp Lợi "tính sổ".
 
Phía Lợi cũng rủ thêm nhiều người và chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm, súng bi đến tuyên chiến.

Các hung khí thu được tại hiện trường

Đúng hẹn, tối ngày 6/11, 2 nhóm gặp nhau ở đường Đỗ Bá và lao vào hỗn chiến, đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu phố, khiến người đi đường hoảng sợ.
 
n
Đối tượng Long cầm đầu

Người dân gần đó đã trình báo côn an và ngay lập tức, lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy thế, cả bọn bỏ chạy, để lại hiện trường tuýp sắt, kiếm, mã tấu, súng… Đến ngày 13 và 14/11, Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã ra đầu thú.
 
Hiện, Công an đang tiếp tục truy xét thêm những đối tượng còn lại.
 
Xem thêm: Đi tù 9 năm chỉ vì tranh cãi chuyện đi nhầm dép
 
Minh Tú (t/h)