Sau nửa ngày làm việc, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa ra bản án cuối cùng cho bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) – kẻ bỏ độc vào trà sữa với ý định sát hại chị họ để độc chiếm anh rể.
Thế nhưng, 4/6 cốc trà sữa chứa độc cyanua đã tước đi mạng sống của một người phụ nữ vô tội. Giống như một trò may rủi, Trang tàn nhẫn đặt sinh mạng của con người vào hơn 30% tỷ lệ thoát chết nhỏ nhoi.
Sự ra đi đầy bất ngờ và oan ức của 1 người phụ nữ đã khiến dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ. Trang tàn nhẫn cướp đi mẹ của 3 đứa con thơ.

Người mẹ ôm chặt di ảnh con gái khóc sau khi nghe tòa tuyên án
Cái chết của chị Hạnh là nỗi đau âm ỉ khó khuôn nguôi đối với người ở lại. Đứa con gái lớn của chị Hạnh đã phần nào hiểu được nỗi đau mất mẹ, thế nhưng 2 đứa con thơ dại vẫn hồn nhiên trong phiên xét xử kẻ giết mẹ mình. Bởi chúng còn quá nhỏ để hiểu được về nỗi đau này.
Nhưng người đau đớn nhất trong sự việc này chính là người mẹ của chị Hạnh. Cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh có lẽ từ giờ đến cuối đời bà không thể nào quên được. Nước mắt người mẹ nhòa đi trong suốt phiên xét xử.
Khi nghe những lời khai của kẻ cướp đi sinh mạng con mình, mỗi câu nói giống như một nhát dao đâm thấu vào trái tim người mẹ. Có lẽ đến cuối cùng, người mẹ này cũng chẳng còn tâm trí nào lắng nghe bản án mà pháp luật đưa ra cho hành vi tội lỗi của thủ phạm.
Phiên tòa kết thúc, với người mẹ chẳng còn gì quan trọng nữa. Bà đứng lặng lẽ ôm di ảnh con gái, nước mắt lại trào ra. Nhìn cảnh này, không ai dự tòa không đỏ hoe đôi mắt.

Mẹ bị cáo Trang không đi vững khi biết con gái bị tuyên án tử hình
Ở một góc khác của phiên tòa là những giọt nước mắt chua xót, đau đớn không kém của mẹ đẻ bị cáo Lại Thị Kiều Trang. Bà chết lặng khi nghe tòa tuyên án tử hình đối với đứa con gái dại dột của mình.
Dẫu biết rằng hành vi của con mình là vô cùng độc ác và phải nhận cái giá đắt nhưng là một người mẹ sao bà có thể không đau đớn, không xót xa được chứ.
Nỗi đau của người mẹ này là sự bất lực khi chứng kiến con mình có hành vi mất nhân tính. Nỗi đau này còn là sự xót xa, tủi hổ trước gia đình nạn nhân. Nỗi đau này còn là sự đau đớn khi biết con gái sắp phải trả giá cho tội ác bằng mạng sống của mình…
Người mẹ ấy đã guỵc ngã trước phán quyết cuối cùng của tòa án. Bước chân ra khỏi tòa thì gục ngã xuống ven đường phải nhờ đến người thân dìu. Thế nhưng, bà chẳng dám kêu than chỉ lặng lẽ khóc, nuối đau đớn vào sâu bên trong.
Phiên tòa khép lại, con đường phía bên ngoài tòa án nặng trĩu đau đớn. Vụ án đã khép lại nhưng nỗi đau sẽ còn dai dẳng mãi…
Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu