Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nỗi buồn đời thực của NS Thanh Dương - Người nghệ sĩ cả đời không được khán giả nhớ tên

Thanh Dương là một trong số ít nghệ sĩ được khán giả nhớ mặt nhưng chẳng bao giờ nhớ tên.

Tham gia rất nhiều vở kịch, bộ phim nổi tiếng như Ông trẻ về ăn Tết, Trò đời đến Sống mãi với Thủ Đô, Của để dành... Thế nhưng điều đáng buồn của Thanh Dương là ít có khán giả nào nhớ được tên anh. 

Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, Thanh Dương được tiếp xúc với bộ môn điện ảnh, kịch, sân khấu từ rất sớm. Mỗi lần bố đi diễn đều cho anh đi cùng. Có lẽ bởi vậy mà máu nghệ sĩ đã ngấm vào con người anh từ lúc nào không hay.

 

Anh khiến khán giả ấn tượng đặc biệt khi vào những vai sợ vợ. Người đàn ông hài hước, khúm núm, sợ sệt trước bà xã đã trở thành thương hiệu đặc biệt của Thanh Dương. Ở làng hài miền Bắc, có thể nói khó có ai 'sợ vợ' đạt như anh.

Cuộc sống đời thường của anh cũng vô cùng giản dị. Anh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ đến nay cũng được hơn 30 năm. Biết bao người đã bỏ nghề vì không trụ nổi với miếng cơm manh áo, chỉ có Thanh Dương vẫn quyết bám lại với nghiệp diễn.

Dù là một nghệ sĩ có duyên trên sân khấu nhưng bên ngoài anh lại khá trầm tính. Nam diễn viên ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng cho báo chí khiến nhiều người yêu mến luôn cảm thấy tò mò về anh.

Ít ai biết ngoài công việc diễn xuất ở nhà hát kịch, Thanh Dương còn là một thầy dạy khiêu vũ điêu luyện. Anh từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về khiêu vũ. Vợ anh hiện tại cũng chính là học trò ở lớp dạy nhảy của nam diễn viên.

Ngoài đời, Thanh Dương cũng là người 'sợ vợ'. Mỗi lần có cảnh đóng chung với bạn khác giới, nam diễn viên đều nói trước với vợ. Anh cho biết bà xã của mình là người tâm lý, luôn cảm thông cho chồng, vun vén cho gia đình.

Hai người con của nam nghệ sĩ đều ngoan ngoãn, chăm chỉ. Một gia đình ấm êm, giản dị là tất cả niềm hạnh phúc với Thanh Dương. "Rảnh rỗi, cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Một năm đi vài lần, nhà không đẹp nhưng cũng có, xe cũng có rồi, nghề nghiệp ổn định" - anh trải lòng.

Nửa đời cống hiến nhưng Thanh Dương lại không có duyên với danh hiệu. Anh từng được đề cử NSƯT nhưng rồi cũng không được. Điều đó có lẽ là nỗi buồn lớn nhất của người nghệ sĩ: "Tất nhiên danh hiệu có cũng được, không có cũng không sao nhưng luôn gợi lên một nỗi niềm, một sự tiếc nuối", anh nói.