Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nỗi bất hạnh đến tận cùng của người đàn bà nghèo: chồng tai biến, con lớn bị liệt, con út bỏ đi

Chồng bị tai biến liệt giường, con gái lớn cũng bị bại liệt, con gái út bị tâm thần bỏ nhà đi khiến bà Hà Thị Noi rơi vào tận cùng của sự bất hạnh

Trong khu chợ nhỏ ở xã Nam Đàn, bà Hà Thị Noi (65 tuổi, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Đàn, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) lặng lẽ xé nhỏ từng mẩu bánh mì bón cho cô con gái lớn tật nguyền, chị Phạm Thị Thu Sương (49 tuổi).

Đã 10 năm kể từ ngày chị Sương bị tai biến, bà Noi lúc nào cũng kề cận chăm sóc 

Gần 10 năm nay, sáng nào bà Noi cũng đẩy chiếc xe lăn ọp ẹp cùng chị Sương đi ra chợ để bán vài bịch ớt bột, kiếm chút tiền để sống. Cũng ngần ấy năm, một tay bà Noi chăm sóc, lo cho từng miếng, giấc ngủ cho người con gái đã ngót nghét tuổi ngũ tuần. Biết gia cảnh của bà, người đi chợ đến mua hàng, thi thoảng còn cho bà thêm vài đồng giúp đỡ.

10 giờ sáng, khi chợ đã vãn người mua, bà Noi nhẩm tính số tiền hôm nay và nói với con gái: “Nay cũng được khoảng 30 ngàn rồi, mình về thôi con”. Không có tiếng nói nào đáp lại bà, đôi mắt chị Sương vẫn thẫn thờ nhìn vô định.

Bà Noi kể, trước đây, chị Sương cũng từng là người khỏe mạnh, chịu khó làm ăn. Vợ chồng chị làm thuê ở TP. HCM, tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, có lúc chị còn gửi tiền về cho ba mẹ ở quê trang trải cuộc sống. Thế nhưng vào một ngày cuối năm 2012, khi đang đi làm, chị Sương thấy nhức đầu, nghĩ mình bị quá sức do liên tục tăng ca, chị Sương xin về nhà nằm nghỉ. Cơn nhức đầu của chị Sương mỗi lúc lại lên, đầu đau như búa bổ, chị được chồng đưa đi viện cấp cứu vì xuất huyết não. Sau 1 năm điều trị nhưng không hiệu quả, người chồng của chị Sương đưa chị và đứa con về quê ngoại, giao hai mẹ con cho bà Noi rồi biệt tích từ đó.

Chồng bà cũng tai biến nhiều năm, một mình bà Noi phải cáng đáng gia đình

Đưa con gái đi chợ về nhà, bà Noi lại tất bật lo cho người chồng bệnh tật, phải nằm liệt giường suốt chục năm qua. Bà nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi đó chồng và các con bà đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, no ấm. Cơn tai biến cách đây khoảng 15 năm khiến chồng bà Noi là ông Phạm Tấn Hưng (77 tuổi) nằm liệt giường. Sau nhiều năm tích cực chạy chữa, tốn nhiều tiền của nhưng sức khỏe của ông Hưng vẫn không chuyển biến, chân tay ông bắt đầu bị liệt, teo tóp dần.

Bà Noi bật khóc trước số phận bất hạnh, bà kể người con gái thứ ba của bà là chị Phạm Thị Thu Trang (46 tuổi) không lấy chồng, xuống TP.HCM làm thuê để lo cho ba và chị. Chẳng hiểu sao, cách đây 4 năm, chị Trang bắt đầu thay đổi tính nết, thần kinh không được ổn định. Tết năm ngoái, chị Trang về quê đuổi hết mọi người ra khỏi nhà. Sau đó, chị bỏ nhà đi, đến bây giờ bà Noi không biết con gái đang ở đâu, cũng không liên lạc được.

Người con gái út tâm thần không ổn định, bỏ đi biệt tích gần 1 năm, gia đình không liên lạc được

Bí thư Chi bộ thôn Nam Sơn, ông Lê Độc Lập cho biết gia đình bà Noi thuộc hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn: “Sáng nào bà Noi cũng đẩy con ra chợ bán hàng, đến chiều bà đi bán bánh bột lọc dạo đến tối mới về. Hoàn cảnh gia đình rất đáng thương, cơ cực, chạy vạy từng đồng để thuốc thang, cơm nước cho chồng con suốt nhiều năm nay”.