Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Những vai diễn để đời của NSND Trần Hạnh - người đàn ông khắc khổ nhất màn ảnh Việt

NSND Trần Hạnh có duyên đặc biệt với những vai diễn lão nông khắc khổ, nhưng có tình yêu thương bao la dành cho con cháu.

Cuốn sổ ghi đời

NSND Trần Hạnh thường được mời diễn vai lão nông trong các bộ phim truyền hình

Bộ phim “Cuốn sổ ghi đời” của đạo diễn Tất Bình là bộ phim NSND Trần Hạnh tâm đắc nhất. Trong phim, Trần Hạnh hóa thân vào nhân vật ông Cần – một người cha thương con vô bờ bến. Ông Cần muốn kiếm cho mỗi đứa con một mảnh đất để khỏi phải ra đụng vào chạm bằng cách đi thu nhặt những lon bia, những điếu thuốc lá,… để bán lấy tiền. Được đồng nào ông lại dành dụm, đem cất đi và ghi cẩn thận vào trong một cuốn sổ. Thế nhưng đến tận lúc chết vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện.

Vai diễn ông Cần đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả và bản thân NSND Trần Hạnh cũng vô cùng đồng cảm với nhân vật này. Ngoài đời thực, cuộc sống của NSND Trần Hạnh cũng tương đồng với nhân vật ông Cần. Cả đại gia đình ông sinh sống trong một căn nhà chật chội tại phố Trần Quý Cáp.

Ngõ lỗ thủng

Trần Hạnh trong phim "Ngõ lỗ thủng"

Đây là bộ phim truyền hình của đạo diễn Trần Quốc Trọng, dựa trên hai cuốn tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh là Ngõ lỗ thủngTiễn biệt những ngày buồn. Bộ phim gợi lại những ngày tháng trong thời kỳ bao cấp ở những năm 80 của thế kỷ trước. Sau khi phát sóng, bộ phim đã dành được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong phim, NSND Trần Hạnh vào vai ông Thống – bố của hai cô con gái Hạnh và Sương. Ông Thống cả đời sống nghèo khổ nhưng đến khi hai người con gái của ông trưởng thành, họ không cam chịu cuộc đời như vậy nên đã tìm mọi cách để làm giàu cho bản thân.

Cả cuộc đời ông Thống sống đạm bạc nên khi nhìn thấy các con bất chấp mọi thứ để làm giàu, thực dụng, ông đành bất lực nhìn các con rời xa vòng tay mình.

Vai diễn ông Thống trong “Ngõ lỗ thủng” đã giúp NSND Trần Hạnh được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Cống hiến tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010.

NSND Trần Hạnh đã hóa thân vào vai ông già nghèo khổ nhưng bất lực trước sự biến thiên của cuộc đời đã để lại sự đồng cảm trong lòng nhiều khán giả.

Người đàn bà thứ 2

Trần Hạnh trong phim "Người đàn bà thứ 2"

Bộ phim lấy đề tài từ mâu thuẫn gia đình giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhân vật chính là cặp vợ chồng mới cưới Đạt – Linh. Trong khi Linh là cô tiểu thư con nhà khá giả ở Hà Nội thì Đạt là con một gia đình nghèo ở Sơn La. Khi hai người kết hôn, bố mẹ Đạt từ Sơn La xuống Hà Nội ở cùng đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình.

Trong phim, NSND Trần Hạnh vào vai bố đẻ của Đạt – người đàn ông hiền lành, có phần hơi nhu nhược và không hề có tiếng nói trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. Sự khắc khổ, hiền lành của cố nghệ sĩ Trần Hạnh trong phim khiến nhiều khán giả đồng cảm với nhân vật trong bộ phim, thương cảm cho khoảng cách hai thế hệ và những mâu thuẫn không thể giải quyết.