Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Những mất mát to lớn của nền nghệ thuật Việt Nam trong những ngày đầu năm 2021

Chỉ một thời gian rất ngắn dịp đầu năm 2021, nghệ thuật Việt Nam đã liên tục chứng kiến sự ra đi của hàng loạt nghệ sỹ khiến ai nấy đều xót xa

Dẫu biết quy luật ‘sinh, lão, bệnh, tử’ không chừa một ai, tuy nhiên khi chứng kiến sự ra đi đường đột của loạt nghệ sỹ lớn nền nghệ thuật Việt Nam đã không khỏi ngỡ ngàng khi những bi thương liên tục chất chồng.

Đầu tiên có thể kể đến là nữ danh ca Lệ Thu, bà là một ca sỹ đình đám ở Sài Gòn của thế hệ 6x, 7x. Nổi tiếng với hàng loạt bài hát hot hit về một thời về tình khúc, tiền chiến của những nhạc sỹ lớn như Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Cung Tiến,...

Hoạt động nghệ thuật đầy say mê tuy nhiên mai này bà đã sang Mỹ định cư và qua đời bên nước bạn qua một thời gian miệt mài chiến đấu với bệnh Covid-19, hưởng thọ 78 tuổi.

Lệ Thu là một danh ca đình đám và giàu sang từ nghiệp diễn

Một người nghệ sỹ vang dang nữa là NSND Trung Kiên. Ông là một trong những giọng ca đẹp gắn liền với nhạc đỏ Việt Nam thông qua các ca khúc cách mạng như: “Đất nước trọn niềm vui”, “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, “Chào sông mã anh hùng”, “Bài ca Trường Sơn”,... Không chỉ hoạt động nghệ thuật đầy đam mê mà ông còn là nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 27/1 ông đã từ trần vì bệnh tai biến, hưởng thọ 83 tuổi.

Ca sỹ của các tác phẩm nhạc cách mạng Việt Nam 

Nghệ sỹ Chiêu Linh cũng là một người xuất sắc của đờn ca tài tử. Ngoài gắn bó với các đoàn cải lương thì ông còn luôn nỗ lực trong các vai diễn của mình, chịu khó và ham học hỏi để bước lên vinh hoa nghệ thuật. NSƯT Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim khi 55 tuổi, dù gia đình đã nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiêu Linh luôn thu hút được cảm tình của các khán giả say mê cải lương

‘Ông trùm’ gạo cội Hoàng Dũng ra đi cũng khiến người hâm mộ không khỏi đường đột. Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông thường vào vai người ông, người chú và diễn rất tròn. Thông qua lối diễn xuất tài tình, giọng điệu cũng như thần thái tuyến nhân vật như nổi bật lên. Ngày 14/2 vừa qua NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng tại Viện huyết học và truyền máu TW, hưởng thọ 65 tuổi.

Sự ra đi của 'ông trùm' Phan Quân khiến mọi người không khỏi xót xa

NSND Trần Hạnh cũng là một người được lòng khán giả trong các vai diễn cụ ông khắc khổ. Là một trong nghệ sỹ thời đầu, Trần Hạnh ghi danh với các phim như “Ngõ lỗ thủng”, “Làng nổi”, “Chiếc bình tiền kiếp”, “Chuyện cổ tích 17”,... Dù đến gần cuối đời ông mới được nhận giả thưởng NSND danh giá, tuy nhiên đó là một phần quà lớn lao trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Do tuổi cao sức yếu, ngày 4/3 NSND Trần Hạnh đã trở về đất mẹ, hưởng thọ 93 tuổi.

'Ông già khắc khổ' của màn ảnh Việt

Là những người cả đời hy sinh cống hiến cho nghệ thuật nước nhà và có tên tuổi ghi nhớ trong tim khán giả, sự ra đi của các nghệ sỹ là nỗi đau vô tận để lại xót xa không chỉ riêng người thân, anh em bạn bè mà còn là những người hâm mộ yêu mến.