Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiếp nối cụ Mơ ở Thanh Hóa, cặp vợ chồng 90 tuổi Hà Tĩnh quyết từ chối chữ NGHÈO

Tiếp nối cụ Mơ ở Thanh Hóa đạp xe lên xã xin thoát nghèo, hai cặp vợ chồng già ở Hà Tĩnh cũng có hành động tương tự.

Thông tin từ UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa nhận được lá đơn viết tay của hai vợ chồng ông Lương và bà Huệ, trú trên địa bàn xã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Cụ thể, nội dung lá đơn viết: "Ông bà chúng tôi làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo năm 2020 để nhường lại cho hộ khác. Mặc dầu vợ chồng chúng tôi tuổi đã già, sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên, nhưng nay nhờ con cháu nuôi dưỡng đến nơi, đến chốn.
 
Vậy, vợ chồng chúng tôi làm đơn và xin ra khỏi hộ nghèo. Rất mong các cấp chấp nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn".
 
Những cụ già có tấm lòng sáng: Cặp vợ chồng U90 viết đơn xin thoát nghèo
Lá thư xin thoát nghèo của cụ Lương
 
Hoàn cảnh của vợ chồng ông Lương, bà Huệ trước đây rất nghèo khó, nhà có 6 người con thì 5 người đi làm ăn xa, hầu như đều lao động bằng nghề tự do ở miền Nam.
 
Với lý do trình bày như trên, chính quyền xã đã đồng ý tiếp nhận đơn, đồng thời, sớm xử lý để đáp ứng nguyện vọng của gia đình. Trao đổi về thông tin này, ông Trương Quang Anh, chủ tịch UBND xã này cho biết: 
 
"Hoàn cảnh hai cụ thuộc diện khó khăn, được công nhận là hộ nghèo nhiều năm nay. Trong đợt rà soát hộ nghèo vừa qua, vợ chồng hai cụ tiếp tục nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương nhưng vợ chồng cụ đã bàn nhau rút khỏi hộ nghèo để nhường cho những người khác.
 
Việc xin rút khỏi hộ nghèo của vợ chồng hai cụ là một nghĩa cử cao đẹp, thật đáng trân trọng. Chính quyền địa phương đã đến động viên và biểu dương hành động của 2 cụ".
 
Được biết đây không phải là trường hợp duy nhất, trước đó, hai vợ chồng cụ Trần Văn Sơn và Dương Thị Kiền, cùng 87 tuổi ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng đã hành động tương tự. Đặc biệt, hai cụ đã nằm trong danh sách hộ nghèo của xã nhiều năm. Hai thân già tự chăm sóc lẫn nhau, trông coi vườn tược rồi thi thoảng đem rau ra chợ bán kiếm đồng thu nhập. Bên cạnh đó, cụ bà lại mắc bệnh tai biến phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện.
 
Những cụ già có tấm lòng sáng: Cặp vợ chồng U90 viết đơn xin thoát nghèo
Ông Sơn và vợ 
 
Chia sẻ về việc làm của mình, cụ Sơn còn vui vẻ: "Gia đình tôi quả thực là rất vất vả, nghèo khổ nhưng tôi hi vọng mình đã làm một việc làm gương cho mọi người dân nơi đây. Mục tiêu của vợ chồng tôi phấn đấu để thoát khỏi cái đói, cái nghèo chứ không muốn ở trong danh sách hộ nghèo, kìm hãm sự phát triển của xã hội".
 
Cách đây chưa lâu, ở Thanh Hóa, cụ bà Đỗ Thị Mơ gây sốt trên mạng xã hội khi được cán bộ xã ghi lại hành trình đạp xe lên xã xin thoát nghèo của mình.
 
Những cụ già có tấm lòng sáng: Cặp vợ chồng U90 viết đơn xin thoát nghèo
Cụ bà Đỗ Thị Mơ được tuyên dương 
 
Cụ  lý giải rằng, bản thân mình rất khỏe mạnh, có đông con cái để tựa nương nhưng không thích nhờ vả đến ai và cụ có thể tự làm hết mọi việc. Vì thế, chính quyền xã cho cụ vào danh sách hộ nghèo là chưa hợp lý, cụ xin nhường lại cho những hộ xứng đáng.
 
Mới đây, ngày 22/10, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH đã về xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân) để trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho cụ bà. Cụ được biểu dương, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”.
 
 
Xem thêm: Tiết lộ thú vị về cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã 'xin được thoát hộ nghèo' qua lời kể con trai
Minh Tú (T/H)