Sự việc kinh hoàng qua lời kể nhân chứng
Lý lịch “kẻ cuồng yêu bất nhân” Nguyễn Văn Dũng (quê Bến Tre, trú ở P.4, Q.8) được các cán bộ điều tra cho biết chưa từng có tiền án. Ngay chủ trọ và những người sống cạnh phòng của đối tượng cũng cho biết hắn bình thường khá liền lành. Vậy mà chỉ vì cay cú với “tình đơn phương”, hắn nhẫn tâm trả thù “người trong mộng” một cách dã man, bất chấp ảnh hưởng đến cả những người khác.

Chân dung Dũng trước tòa án
Theo kết quả điều tra ban đầu, biết Hồng Kim Huôi chuẩn bị bắt xe về quê, Dũng chạy xe máy và mang ca axit đã thủ sẵn rồi chờ ngay trước cửa nhà “người trong mộng” sinh sống. Ít phút sau, thấy chị Huôi và 4 người nữa (em gái và em họ) xuất hiện với đồ đạc lĩnh kỉnh đứng bên đường chờ bắt xe về quê, hắn liền bịt khẩu trang và xách ca axit đến gần rồi bất ngờ hắt thẳng vào mặt Huôi, dung dịch axit té lan sang cả mấy chị em đứng gần.
Bị bất ngờ các nạn nhân la hét rồi bỏ chạy toán loạn. Riêng Huôi chạy vào sạp của người bán vé số gần đó để núp nhưng kẻ cuồng tình vẫn không buông tha mà tiếp tục truy đuổi để hắt số axit còn lại. Nhưng lần này chị bán vé số vô tình làm “bia đỡ đạn” lãnh trọn số axit ấy, hai cháu bé là con và cháu người bán vé số ngồi cạnh bên cũng bị vạ lây.

Chị Huôi nhập viện với khuôn mặt bỏng nặng
Tất cả 8 con người lớn nhỏ dính axit cùng khóc than cầu cứu, người xung quanh xúm tụm không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau khi thực hiện xong hành vi khốn nạn, Dũng lên xe định tháo chạy về hướng phòng trọ ở quận 8 (TP.HCM) lẩn trốn. Thế nhưng, hắn bị người đi đường vây bắt giao cho cơ quan Công an phường 2 để xử lí.
Trong bản hỏi cung của công an, đối tượng rành rọt khai báo hành trình phạm tội. Dũng cho biết, từ lâu đã dành tình cảm yêu thương Hồng Kim Huôi ( quê Phú Quốc, Kiên Giang), hiện sinh sống tại đường Nguyễn Văn Cừ (P.2, Q.5, TP.HCM), nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Mới đây, hắn nghe tin Huôi chuẩn bị về quê làm sính lễ với bạn trai nên càng cay cú, nghĩ cách trả thù.
Tất nhiên, đó là những lời nói cố lảng tránh trách nhiệm của một kẻ hình người tâm thú, coi thường pháp luật. Bởi ngoài người hắn chủ đích hại là chị Huôi, còn 7 người khác nữa tất cả đều vô tội. Họ bị axit văng vào mặt, mắt, cổ, ngực… có người quần áo cháy trụi ngay trên cơ thể, da bỏng chín như vừa bị luộc nước sôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người chỉ biết thốt lên hai từ căm phẫn.
Bà Nguyễn Thị Thủy (chủ sạp vé số trong khu vực hiện trường) chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó mô tả lại cảnh tượng kinh hoàng: “Tôi nghe la hét trước hiên nhà nên chạy ra xem. Trước mắt tôi lúc đó là một cảnh tượng thê thảm, nhiều người bị tạt axit bỏng ỏ mức độ khác nhau đang la hét đau đớn, trong đó hai cháu bé sợ quá vừa khóc vừa chạy thục mạng núp vào góc khuất để trốn. Quần áo trên người cô Huôi lúc đó cháy lỗ chỗ, mặt sưng húp. Các cô gái còn lại cũng trong tình cảnh tương tự. Sự việc xảy ra quá nhanh, hôm ấy nhằm ngày chủ nhật lại ban trưa nên ít ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó mọi người đều nghĩ họ bị cướp. Khoảng 30 phút sau thì lực lượng chức năng mới có mặt và đưa đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu”.
Những chiêu “tán tỉnh” đậm mùi bạo lực
Thông tin đối tượng Dũng bị bắt vì gây tội ác kinh hoàng khiến những người sống gần phòng trọ và chủ nhà đều phải ngỡ ngàng. Trong cuộc tiếp xúc với người viết, thật bất ngờ là tất cả họ đều bị sốc, khi biết được Dũng là kẻ chủ mưu gây án. Bà chủ Lê Thúy Lan, nơi Dũng thuê trọ còn chép miệng than như không thể tin: “Nó hiền như cục đất, chẳng bao giờ nói với ai nặng một lời. Cũng không phải hạng lêu lổng. Nó bảo làm nghề sơn xe hơi cho một công ty bên quận 5. Thời gian ở đây nó sáng đi, tối về đóng cửa nằm ngủ, chưa bao giờ đi chơi thâu đêm hay về muộn. Cũng không rượu chè, đàn đúm và hầu như không thấy giao du với ai”.

Bà Thủy, nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng
Thậm chí, thấy hắn chẳng có bạn gái, mọi người còn nghi ngờ hắn có vấn đề về giới tính. “Có lần tôi bảo, cũng lớn tuổi rồi sao không tính chuyện vợ con thì Dũng có vẻ e thẹn không nói”, bà chủ nhà trọ chợt nhớ ra chi tiết quan trọng.

Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ vì tên cuồng yêu phút mà nhan sắc cô bị hủy hoại
Từ một thanh niên được tiếng cục mịch, hiền lành thành tên ác nhân là một hành trình của kẻ cuồng yêu mù quáng. Theo lý lịch mà các cán bộ điều tra cung cấp thì Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1983, ở vùng quê nghèo thuộc xã Hưng Khánh Trung A (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Gia đình hắn thuộc diện nông điền đủ ăn, chẳng học hành tới nơi, lớn lên tha hương đi làm ăn, ở TP. HCM hắn làm đủ nghề để sống, trong đó có thời gian làm ở lĩnh vực bán hàng đa cấp. Tại đây hắn tình cờ gặp cô gái Hồng Kim Huôi.
Chị Huôi cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến trái tim gã si tình thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng, dù rất nhiều lần bày tỏ tình cảm mà chị Huôi đều lắc đầu từ chối và trả lời rằng chỉ coi hắn là bạn bè đơn thuần. Chẳng cần biết được đáp lại tình cảm hay không, Dũng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó với tình cảm “chân thật” của mình sẽ xoay chuyển được ý định “người trong mộng”.
Tuy nhiên, dù có quan tâm, săn đón đến đâu thì chưa bao giờ hắn khiến trái tim chị Huôi mảy may rung động, bởi cô trước sau như một đều nói với gã mình đã có người yêu và tương lai không xa sẽ đi đến đám cưới. Bực tức, có lần hắn đã mang xô sơn tường và “tắm” cho “người trong mộng” bê bết trên đường đi làm về. Hành động đê hèn này càng khiến chị Huôi càng ghê tởm và xa lánh. Điều này khiến Dũng càng điên tiết và vẫn không buông tha. Hắn thường nhắn tin hết nài nỉ, níu kéo rồi đe dọa “thanh toán” khiến chị Huôi rất lo sợ. Mỗi khi đi làm đều phải cảnh giác như chạy trốn, không dám ra đường một mình, về nhà là đóng kín cửa.
Theo lời người em của chị Huôi thì trước khi quyết định về quê Phú Quốc làm đám hỏi chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới, chị Huôi có lên mạng facebook chia sẻ thông tin với bạn bè thời gian, ngày giờ, địa điểm đi. Có lẽ những thông tin này vô tình đối tượng Dũng nắm được nên mới lên kế hoạch “níu tình” hoàn hảo đến man rợ như vậy.
Kỳ Anh- Diệu Linh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu