Ngày 14/2 vừa qua, NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Hoàng Dũng luôn cống hiến hết mình, tận hiến với nghề diễn để phục vụ khán giả với tư cách một người nghệ sĩ của nhân dân đúng nghĩa.
Ông ra đi nhưng để lại một kho báu đồ sộ với nhiều vai diễn thành công trên cả sân khấu kịch, điện ảnh và phim truyền hình. NSND Hoàng Dũng được khán giả biết đến nhiều qua các vai diễn đình đám như: ông Khổng trong Tướng về hưu, Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa trong Sinh tử, ông Luật trong Về nhà đi con, vai ông Phương trong Trở về giữa yêu thương… Tuy nhiên, vai diễn nổi bật và làm nên tiếng vang lớn nhất trong sự nghiệp của cố nghệ sĩ có lẽ là nhân vật ông trùm Phan Quân trong bộ phim “Người phán xử”.

NSND Hoàng Dũng cũng từng thừa nhận rằng, vai diễn ông trùm Phan Quân là vai diễn thành công nhất trong suốt nhiều năm theo đuổi nghề diễn. Đây là vai diễn được đông đảo khán giả yêu thích, thậm chí cái tên “Người phán xử” còn được gắn cho chính cố nghệ sĩ ngoài đời thực. Theo quan điểm của nghệ sĩ Hoàng Dũng: “Vai diễn nào được khán giả công nhận mới được coi là thành công”.
Ngoài thần thái đỉnh cao, lối diễn xuất chuyên nghiệp, nhân vật ông trùm Phan Quân còn sở hữu những câu nói đầy triết lý, đi vào lòng người. Thậm chí, vào thời điểm Người phán xử được công chiếu, trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi những câu thoại do NSND Hoàng Dũng nói, đặc biệt là câu: “Gia đình là cái quan trọng nhất”.









Giờ đây, NSND Hoàng Dũng đã mãi mãi ra đi nhưng những vai diễn, những điều mà ông để lại vẫn còn in sâu trong tâm trí của đồng nghiệp và các khán giả. Màn ảnh nhỏ Việt Nam lại một lần nữa chứng kiến sự mất mát quá lớn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu