1. Gia đình 69 người con ở Nga

Trong vòng 40 năm từ 1725-1765, bà Valentina Vassilyeva ở Nga đã sinh tổng cộng là 27 lần gồm 16 lần là sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh tư. 67 trong số 69 người con của bà sỉnh ra đều khỏe mạnh bình thường.
2. Gia đình đông con nhất nước Anh

Noel và Sue Radford là trường hợp gia đình đông con nhất ở Anh. Cặp đôi gặp nhau khi họ chỉ là những đứa trẻ và không lâu sau, khi người mẹ mới 14 tuổi và người bố 18 tuổi thì cả hai đón đứa con đầu lòng. Đến nay, họ đã có tất cả 22 người con.

Hiện gia đình Radfords đang sinh sống trong một ngôi nhà rộng lớn từng là viện dưỡng lão ở Morecambe, Anh. Noel và Sue đang điều hành một tiệm bánh rất thành công mang tên Radford’s Pie Company. Tại quê nhà, họ nổi tiếng đến nỗi còn có một show truyền hình riêng mang tên 15 Kids and Counting.
3. Gia đình sinh 19 đứa con vì thích bế em bé
Hai vợ chồng Gil và Kelly Jo ở Tennessee, Mỹ cũng là một trong số ít gia đình đông con kỷ lục. Cặp đôi kết hôn khi mới tròn đôi mươi và từ đó liên tục sinh con. Cả hai cho biết ban đầu họ không hề có ý định sinh nhiều con như vậy nhưng sau khi đứa con đầu lòng chào đời thì họ đã thay đổi quan điểm. Họ liên tiếp sinh con vì luôn thích cảm giác được bế em bé.


Đến năm 2012, sau 25 năm "sản xuất" liên tục, cặp đôi mới quyết định ngừng lại. Họ có 19 đứa con và có đã có trên 10 đứa cháu nội ngoại.
4. Gia đình Jim và Michelle Duggar ở Mỹ
Jim và Michelle Duggar gặp nhau năm 1980 ở Arkansas, Mỹ. Họ kết hôn 4 năm sau đó khi Jim 19 tuổi và Michelle 17 tuổi. Mãi tới năm 1988, Joshua - con trai đầu lòng của họ mới ra đời. Cho tới nay, cặp đôi liên tục sinh con. Họ hiện có 19 đứa con và 17 cháu.

Được biết, một nửa trong số những người con nhà Duggar không đến trường mà học tại nhà. Hộ cũng có chương trình truyền hình thực tế riêng mang tên "19 Kids and Counting".
5. Gia đình nhà Hann ở Scotland
Đây có lẽ là gia đình đông đúc nhất ở Scotland. Emma và Roy hiện có 13 đứa con, trong độ tuổi từ 2-25.

Roy là một học viên y tá và Emma ở nhà để chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tuần, cả nhà Hann tiêu thụ hết 29 lít sữa, 21 ổ bánh mì và 5 hộp ngũ cốc to.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu