Ngày 13/3 vừa qua, danh hài Việt Hương đau buồn đăng cáo phó, thông báo mẹ chồng qua đời kèm theo dòng trạng thái: “Con chào mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu con như con gái”. Trước đó, nhạc sĩ Hoài Phương, chồng hiện tại của nữ diễn viên cũng viết dòng tâm sự dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự đau xót và nhớ thương dành cho mẹ.

Được biết, Việt Hương và chồng kết hôn vào năm 2007. Sau khi yên bề gia thất, Việt Hương bỏ lại sự nghiệp ở Việt Nam còn Hoài Phương xin nghỉ dạy tại một trường đại học tại bang Utah để chuyển về California. Sau 11 năm chung sống, điều duy nhất công chúng biết về gia đình nhỏ của Việt Hương là cô con gái nhỏ tên Elyza Phương Vy.
Dường như Việt Hương chưa bao giờ kể “khoe” với báo chí về người thân ruột thịt của mình cũng như bố mẹ chồng, ông xã Việt Hương cũng như vậy. Lần duy nhất Hoài Phương nhắc đến bố mẹ là khi trả lời một bài phỏng vấn, anh cho biết: “Tôi xuất thân trong một gia đình âm nhạc . Cha tôi là nhạc sĩ, mẹ thì hát chèo. Từ nhỏ tôi đã theo cha mẹ đi nghe nhạc rất nhiều và 5, 6 tuổi tôi đã bắt đầu học nhạc”.

Dù cũng là người theo đuổi nghệ thuật nhưng bố mẹ chồng Việt Hương rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Chỉ duy nhất một vài lần bố mẹ chồng cùng nữ danh hài đi từ thiện nhưng cũng được giữ kín, chỉ lọt ra một vài bức ảnh hiếm hoi.


Thường ngày, vợ chồng Việt Hương cùng con gái thỉnh thoảng sẽ bay về nước để thăm bố mẹ. Thế nhưng trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài, chồng Việt Hương đã quyết định đem cả gia đình nhỏ về Việt Nam sinh sống để có cơ hội gần gũi, chăm sóc người thân. Mới về được 3 tháng thì anh cùng gia đình đã phải đau đớn tiễn biệt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu