Cứ đến chiều, cụ bà U70 lại nặng nề đẩy chiếc xe bán chè của mình ra đường để mưu sinh. Thân hình gầy guộc, lại dị tật càng khiến hình ảnh của cụ trông xót xa, leo lắt hơn nữa.
Nhắc đến cụ bà U70 bán chè ở góc đường 41, phường 8, quận 4 là người ta biết ngay đó là bà Hường, suốt 25 năm qua gánh chè rong ruổi khắp nơi để mưu sinh. Được biết, trước đây bà chỉ gánh chè nhưng sau này, công an quận 4 đã hỗ trợ bà một chiếc xe đẩy để công việc thuận tiện, đỡ vất vả.

Suốt 25 năm qua, Bà Hường mưu sinh bằng gánh chè đậu đen bên góc đường 41, quận 4
Bà Hường bị dây thanh quản nặng đã 8 năm nên giao tiếp gặp khó khăn, mỗi lần cố nói chuyện là bà phải ngồi thở dốc vì quá mệt. Thương người đàn bà nhiều tuổi, lại gầy yếu, khách hàng thân thiết đã giúp bà in một tờ giấy treo trên xe để khách đến mua có thể hiểu, không cần giới thiệu. Nhờ đó, khách đến mua hàng chỉ cần chỉ tay vào món chè mình muốn là bà Hường sẽ nhanh nhẹn thực hiện. Vậy nên, dù là quán chè “không có tiếng nói” nhưng khách hàng vẫn vào ra nườm nượp.
Bà Hường không thể nói chuyện nên mọi người đã hỗ trợ viết một tờ giấy treo trên xe giải thích cho khách về giá thành của 2 loại chè đậu đen
Bà Hường chỉ bán mỗi chè đậu đen, 2 loại nóng và đá nhưng rất đông khách bởi chè rất ngon và thanh, không chỉ vậy, họ còn muốn ủng hộ cụ bà vất vả kiếm tiền gánh gồng cả một gia đình. Chồng bà bị viêm phổi nhiều năm vẫn phải chạy xe ôm còn bản thân bà Hương, phải tất tả ngược xuôi nuôi cháu nội đang học lớp 11, vì cha mẹ của cháu đã chia tay nhiều năm.
Thân hình thì gầy gò, bé nhỏ là vậy nên một lần khiêng nồi chè to và nặng, bà bị ngã và gãy 1 bên tay. Sau đó, điều kiện gia đình không cho phép, chữa trị chẳng được đến nơi đến chốn nên cánh tay thành bị tật, lao động càng thêm khó khăn. Bởi gần như là người làm kinh tế chính trong gia đình nên dù có ốm đau vẫn phải cố đi bán hàng, mở từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối. Hôm nào may mắn được hết sớm thì còn sớm được nghỉ ngơi, nếu không lại ngồi cố đến 9 giờ.

Mỗi ngày, cứ đến 1 giờ chiều, bà lại nặng nề đẩy chiếc xe hàng ra mở bán
Gánh nặng kinh tế gia đình, nguyên liệu cũng tăng giá song mỗi ly chè thơm ngậy chỉ có giá từ 10.000 - 15.000 đồng. Mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 300.000 đồng, đủ tiền thuê nhà và ăn uống mỗi ngày. May mắn thay, nhiều người tốt bụng biết được câu chuyện của bà sau khi mua chè đều ủng hộ thêm tiền.

Hình ảnh người phụ nữ nhiều tuổi, gầy yếu, tay mắc tật múc từng thìa chè gây xúc động mạnh cho người đi đường
Cuộc sống mưu sinh vất vả, số phận gặp nhiều thiệt thòi song bà Hường luôn lạc quan, tích cực, thậm chí cố gắng lưu giữ món chè truyền thống giữa Sài Gòn phồn hoa. Hình ảnh người phụ nữ tảo tần, tay mắc tật múc từng thìa chè luôn gây xúc động cho những con người có dịp đi qua đường 41, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu