Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhìn lại hành trình 55 ngày hồi sinh diệu kỳ của mẹ con bé Bình An

Liên là người phụ nữ lạc quan và hay cười, tinh thần ấy đã giúp chị vượt qua những giờ phút nguy nan nhất trong cuộc đời.

Sau ca mổ ngày 22/5/2019, bé Đỗ Bình An được đưa đi cấp cứu ngay còn mẹ Nguyễn Thị Liên thì hôn mê bất tỉnh liền mấy ngày. Thời điểm đó, ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn được về cơ hội sống cho cả hai mẹ con. Nhưng kỳ tích đã đến, con khỏe mạnh và mẹ cũng tỉnh lại một cách diệu kỳ. Đây là câu chuyện cảm động, lan tỏa giá trị nhân văn về gia đình xúc động trong năm 2019.
 

Điều kỳ diệu

Về Hà Nam ngày cuối năm 2019, phóng viên bắt gặp hình ảnh chị Liên khỏe mạnh đang cùng chồng bế bé Bình An đi dạo khắp quanh làng. Nhìn nụ cười tươi rói của chị, trong ký ức chúng tôi bỗng ùa về hàng trăm hình ảnh xúc động về ca sinh mổ trong tư thế ngồi để cứu cả mẹ và con do sức khỏe của chị Liên đột ngột chuyển biến xấu đi. Tất cả những phóng viên có mặt tại bệnh viện khi đó đều không thể quên nổi hình ở bên hành lang bệnh viện K, anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) mắt đỏ hoe, nước mắt đang trực trào ra. Tay tay anh Hùng đan vào nhau, đứng ngồi không yên vì không biến ở bên trong tình hình vợ ra sao rồi ở bên Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh con trai ra làm sao.
 
Ở dưới Hà Nam, gia đình anh Hùng cũng chỉ thuộc dạng “thường thường bậc trung” nhưng hạnh phúc. Anh chị đã có con gái đầu lòng giờ có thêm con trai nhưng anh Hùng chẳng thể tưởng tượng nổi có một ngày mình phải đứng ở đây chờ con và chứng kiến nghịch cảnh: Có lẽ nào mẹ cháu sẽ không kịp nhìn mặt con một lần…
 
Nhìn lại hành trình 55 ngày hồi sinh diệu kỳ của mẹ con bé Bình An
Bé Đỗ Bình An chính thức được chở về với vòng tay của gia đình sau 55 ngày điều trị tại bệnh viện
 
Anh Hùng kể lại: “Vợ tôi được phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tuần thứ 22. Bác sĩ khuyên nên đình thai để cứu mẹ đã, gia đình tôi cũng khuyên nhưng cô ấy không chịu, kiên quyết giữu con vì thai đã thành hình. Từ đó, vợ chồng tôi cứ định kỳ đến bệnh viện thăm khám. Hồi tháng 5/2019, gia đình đưa Liên lên bệnh viện ở Hà Nội để sinh nở. Các bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện K đã phối hợp đỡ đẻ cho Liên. Ca mổ bắt con diễn ra vào ngày 22/5/2019. Vì sinh non nên cháu ra đời mới được 1,5kg. Các bác sĩ đưa con đi cấp cứu còn vợ tôi hôn mê luôn”.
 
Theo bác sĩ Trần Danh Cường – Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương (người mổ chính cho chị Liên) kể,  người ta gọi phụ nữ mang thai là trong “tình trạng thai nghén”, nhiều thứ bất thường, khi ấy các tế bào đều mềm, người bệnh ung thư như Liên thì tế bào ung thư đã di căn đi rất xa. Thai phụ mắc các bệnh nền khác thì tình trạng bệnh đều nặng lên khi mang thai.
 
Nhưng với bản năng của người mẹ, chị Liên quyết định tạm dùng thuốc điều trị để sinh con. Các bác sĩ cố gắng hết sức để giúp Liên đạt được nguyện vọng đó. Suốt 3 ngày sau ca sinh mổ, chị Liên rơi vào hôn mê, không ai dám tin chị sẽ chờ được đến ngày gặp mặt con trai một lần. Nhưng bản năng của người mẹ đã giúp chị có thêm thời gian chờ đợi được đến ngày gặp bé Bình An sau gần 1 tháng. Và 55 ngày sau sinh, mẹ con chị Liên đã được cùng nhau trở về ngôi nhà rộn tiếng cười, tình yêu thương ở quê Hà Nam vào ngày 15/7/2019. Các bác sĩ gọi ca sinh và sự hồi phục của mẹ con chị Liên là “điều kỳ diệu”. Thật khó tin khi một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thể hồi phục kỳ diệu đến vậy.
 

Nụ cười hạnh phúc của gia đình Bình An

7 tháng được xuất viện về nhà, bé Đỗ Bình An giờ đã được 7kg, trông rất cứng cáp và lanh lợi. Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, được ngắm nụ cười rạng rõ của mẹ, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. “Dù không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con cũng dần quen với việc ở bên cạnh những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày nhưng mỗi lần mẹ trở về là cứ bám rịt lấy mẹ, chẳng chịu theo ai nữa. Con đã hơn 8 tháng tuổi, tuy chưa đủ tiêu chuẩn về số cân nhưng so với số tháng của con nhưng thấy con phát triển như vậy là gia đình mừng lắm rồi”, anh Hùng chia sẻ.
 
Bé Đỗ Bình An chính thức được chở về với vòng tay của gia đình sau 55 ngày điều trị tại bệnh viện
Nụ cười hạnh phúc của gia đình chị Liên trong ngày cuối năm 2019
 
55 ngày sau sinh con, được điều trị tích cực và được xuất viện trở về nhà cùng con, từ đó đến nay, cứ đều đặn mỗi tuần, chị Liên lại trở lại bệnh viện K. để truyền hóa chất và tái khám. Bác sĩ đánh giá tiến triển sức khỏe của chị tích cực. Can bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đang được khống chế. Đến nay, chị Liên đã vượt 50kg, làn da hồng hào trở lại, những cơn đau ít hành hạ chị hơn, ánh mắt chị đã linh hoạt hơn nhiều so với những ngày chị bước một chân qua “cửa tử”.
 
Ngày cuối năm 2019, anh Hùng tuy bận rộn với kế sinh nhai nhưng vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc vợ con. Hôm nay, chị Liên và anh Hùng đang bế con đi dạo quanh làng, bé Bình An bụ cẫm kháu khỉnh ôm chặt cổ bố, thỉnh thoảng nhớn người lên nhìn ngơ ngác cảnh vật xung quanh. Chị Liên hay trêu đùa con. Chị là một người phụ nữ lạc quan và hay cười, tinh thần là một trong những điều quan trọng giúp chị vượt qua được những giờ phút nguy nan nhất của sự sống. Con đường làng xào xạc tiếng lá tre xô nhau trong gió. Một năm mới nữa lại đến với gia đình Liên, ngoài kia xuân đã về mang theo bao ấp ủ của vợ chồng chị Liên…
 
Xem thêm: Khoảnh khắc kỳ diệu những công dân đầu tiên chào đời năm 2020
 
Thu Nga (t/h)