Ngoài trường hợp của em Phạm Thị Trà My (26 tuổi, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình khẳng định là một trong 39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh, hiện đã có nhiều gia đình khác tại Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo con mất tích. Theo thông tin từ nhiều gia đình cung cấp, thời gian con họ mất tích trùng khớp với thời gian chiếc xe container chở 39 người được phát hiện.
Hy vọng vẫn còn nhưng bàn thờ đã lập sẵn
Hai ngày nay, trong căn nhà tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành thỉnh thoảng có những tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Gia đình ông Nguyễn Đình Sắt đã quyết định lập bàn thờ tạm cho con trai là anh Nguyễn Đình Tú (26 tuổi). Ông Sắt cho biết, hồi tháng 3/2019, con trai đi xuất khẩu lao động sang Rumani.

Người thân đã lập bàn thờ tạm cho anh Tú sau khi được chính bố vợ đang làm việc ở Anh gọi điện về xác nhận.
Tuy nhiên, do công việc không ổn định nên vài tháng sau, anh Tú đã quyết định vượt biên trái phép sang Đức để tìm kiếm công việc mới. Trong cuộc gọi cách đây vài ngày, anh Tú thông báo với gia đình kế hoạch sẽ rời Đức để sang Anh làm việc.
Bà Phạm Thị Phú (mẹ vợ anh Tú) cho hay trước đó, gia đình đã khuyên anh về quê làm việc song Tú vẫn quyết vượt biên sang Anh mang theo giấc mộng trời Tây. "Từ hình ảnh gửi sang và một hình xăm ở cánh tay của con rể, chồng tôi đang làm việc ở Anh đã nhờ người đem đến nhận dạng và báo về thông tin chính xác: Tú là một trong số 39 nạn nhân trong chiếc container. Có lẽ hy vọng đã không còn nữa rồi”, bà Phú nghẹn ngào. Sau cuộc gọi báo tin dữ của bố vợ, gia đình anh Tú đã lập bàn thờ tạm rồi gửi các giấy tờ cần thiết sang Anh để người thân lo các thủ tục nhận dạng.
700 triệu vay thế chấp cho ước mơ trời Tây
Cách đó không xa, tại xóm Yên Hội, ông Lê Minh Tuân vẫn ngày ngày mong chờ tin về con trai ông là anh Lê Văn H. (30 tuổi) mất liên lạc với gia đình khi đang trên đường từ Pháp sang Anh. Được biết, anh H. đã có vợ và 1 con nhỏ, vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai sắp chào đời. Ông Tuân kể, 3 tháng trước con trai rời quê vào TP.HCM để chuẩn bị hành trình sang trời Âu lập nghiệp. Ông Tuân nói ban đầu con trai có ý định sang Đức để làm việc nhưng không thành nên tiếp tục chuyển kế hoạch sang Anh làm việc.

Ông Tuân vẫn muốn tin con trai chỉ đang mất liên lạc tạm thời.
Vì thường xuyên phải di chuyển nên anh H. ít khi liên lạc về gia đình. Ông Tuân nói, lần gần đây nhất con trai liên lạc về thông báo đang chuẩn bị từ Pháp sang Anh. Sau lần đó, người cha già không nhận được bất kỳ thông tin nào từ con trai.
Ông Tuân vốn là thợ mộc lâu năm nhưng chẳng khấm khá. Để giúp con thỏa nguyện lập nghiệp bên trời Tây, ông đành thế chấp 2 mảnh đất vay gần 700 triệu gom góp tiền đưa cho con. “Nó tự tìm mối rồi làm thủ tục để đi. Nó bảo khi nào nộp tiền thì báo về gia đình chuẩn bị để nộp. Giờ nghe tin như vậy, chúng tôi cũng không biết gọi ai để hỏi ai xác minh. Chỉ mong sao nhận được tin con lúc này”, ông Tuân nói trong nước mắt. Vẫn biết chưa có thông tin chính xác tức là còn hy vọng, ông Tuân mong mỏi: “Nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra, gia đình chỉ còn cách nhờ cậy nhà nước giúp đỡ để đưa con về chứ không còn biết xoay đâu ra tiền”.
Theo một số liệu thống kê sơ bộ, xã Đô Thành hiện có trên 1.000 người lao động đang làm việc ở các nước châu Âu. Một cán bộ xã Đô Thành cho hay, ngoài 2 trường hợp trên, tại xã này còn có một trường hợp khác tên H.T.H.N (18 tuổi) hiện cũng đang mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Tính đến trưa 26/10 tại Nghệ An đã có 5 gia đình tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) trình báo có con mất tích ở Anh.
9 gia đình tại Hà Tĩnh báo con mất tích
Ngày 26/10, ông Bùi Huy Cường (Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, đã có 7 gia đình trên địa bàn huyện xác nhận có con mất tích, trong đó 5 người trú ở xã Thiên Lộc, còn lại ở xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc. Một trong số này là ông Nguyễn Đình Gia, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc nói có con trai Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) ở Pháp một năm nay. Hồi trung tuần tháng 10 con gọi điện thoại thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên, đến ngày 23/10, gia đình không thể liên lạc được với con nên ông làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ.
Những gia đình này nhận tin con mất tích thông qua những cuộc gọi báo tin của một số người Việt Nam đang làm việc ở Anh. Hiện Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đang liên lạc với các huyện và đơn vị liên quan để xác minh thông tin.
Hiện, Hà Tĩnh có 9 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả hai người do gia đình trình báo trước đó Phạm Thị Trà My (quê ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và Bùi Thái Thắng (quê ở thị xã Hồng Lĩnh). Cho đến nay, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về danh tính và quốc tịch của 39 nạn nhân được phát hiện trong xe container.
Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, có thể liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181 501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 84 84. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/xe_tai_dong_lanh_thu_doan_buon_nguoi_bat_hop_phap_vtv24_26102019175440.mp4[/presscloud]
Video: VTV24
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu