Hôm 15/11, trên trang Facebook có tên Madame Liên được cho là của bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) có chia sẻ dòng trạng thái: "Câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!". Câu nói hay và rất ý nghĩa mình muốn chia sẻ với cả nhà".
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng. Bà Đỗ Thị Kim Liên hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn AquaOne, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP nước mặt Sông Đuống (nhà máy nước sông Đuống).

Những ngày vừa qua, nhà máy nước sông Đuống của Shark Liên trở thành chủ đề "nóng" được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến lùm xùm giá nước của nhà máy này được Hà Nội mua cao gấp đôi so với giá nước của đối thủ cạnh tranh là Nhà máy nước sạch sông Đà của đại gia Tuấn "Gelex".
Phản ứng trước nghi vấn được chính quyền Thủ đô "ưu ái", bà Liên cho rằng đây là dự án đầu tư lớn, số vốn vay cũng rất lớn. Nếu dự án không minh bạch, không ngân hàng nào bỏ tiền cho vay. Bà cho hay, công ty thậm chí còn mời cả Kiểm toán Nhà nước vào cuộc để đẩy nhanh tốc độ giải ngân.
Dòng trạng thái của Shark Liên ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Một nữ hot facebooker tên Lê Hoài A. chia sẻ, bà Liên trích dẫn câu nói nổi tiếng của thủ tướng Anh rất khó nghe và rất thách thức. "Chị trích dẫn câu nói của thủ tướng Anh như vậy, trong hoàn cảnh rất nhiều người dân Hà Nội và Việt Nam bức xúc vì việc tăng giá nước phi lý của công ty chị, đặt câu hỏi có hay chăng lợi ích nhóm trong việc này . Chị nói vậy thì khác gì chị coi tất cả mọi người phản đối giá nước của nhà máy chị đều là chó? Hỏi thật chứ chị coi mọi người là con chó thì chị có biết mọi người sẽ nghĩ chị là con gì không?", tài khoản tên A viết. Chia sẻ của người này sau đó nhận được hơn 2 ngàn lượt tương tương tác và gần 300 bình luận.

Một người dùng có tên K.T "phản pháo" kịch liệt: "Câu "Chó sủa ngàn câu không thành người, Người sủa một câu đã thành chó" sao giống trường hợp này thế, dân kinh doanh chân chính ai lại sủa to thế".
Hầu hết cư dân mạng phẫn nộ vì cho rằng Shark Liên ám chỉ người dân, quần chúng là chó. Ngay dưới bài đăng trên Madame Liên, một nữ độc giả có tên Nguyễn Thúy H. bình luận: "Nói câu này thì ai cũng nói được! Con nít cũng nói được nếu được người lớn dạy cho học thuộc lòng. Con vẹt cũng nói được nếu có người dạy nó. Con người thì quan trọng phải hiểu ai là người ai là chó đấy".
Tài khoảng Nguyễn Đình L. bày tỏ: "Người Hà Nội nào sử dụng nước sông Đuống của madam Liên là con chó nhé".
Trái lại, một số người vẫn bày sự thất vọng một doanh nhân có tiếng như Shark Liên tại sao lại có những phát ngôn xúc phạm công chúng đến như vậy. Một số người hy vọng đây chỉ là tài khoản facebook giả mạo bà Liên để câu like, câu view. Đến khoảng 20h tối 16/11, bài đăng kể trên đã bị xóa.
Liên quan đến lùm xùm giá nước ở nhà máy sông Đuống, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 11 HĐND TP.Hà Nội khóa XV, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: "Aqua One là doanh nghiệp chỗ của chị Liên (bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị) mà báo chí phản ánh vừa qua. Đây là công ty từng làm nhà máy nước lớn nhất miền Nam tại Long An. Hà Nội đã chọn những nhà đầu tư có năng lực để làm nhà máy này. Vấn đề là như vậy, chứ không có lợi ích nhóm của ai ở đây cả", ông Nguyễn Đức Chung khẳng định.
Bên lề cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hà Nội cũng tuyên bố: “Không bao giờ Thành phố bù giá cho Nhà máy nước sông Đuống”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/16/shark-lien-bi-nghi-ngo-ve-dau-tu-khong-loi-nhuan_16112019203948.mp4[/presscloud]
Video: eva.vn
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu