Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn ông nhiễm COVID-19 sau khi trộm đồ bảo hộ từ bệnh viện vì tưởng là áo mưa

Sau khi được đưa vào bệnh viện vì vết thương do mình tự gây ra, người đàn ông đã ăn trộm bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế vì tưởng nó là áo mưa. Hậu quả của vụ trộm đồ là ông ta bị nhiễm COVID-19.

Tờ Times Now đưa tin, một người đàn ông Ấn Độ làm nghề buôn bán rau củ đã được đưa vào nhập viện Mayo ở thành phố Nagpur (Ấn Độ) sau khi tự làm bản thân bị thương trong lúc say xỉn.
 
Trong quá trình điều trị tại bệnh viện ông ta phát hiện những bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế. Thế nhưng, ông ta lại nghĩ nó là những chiếc áo mưa. Với suy nghĩ “ngây thơ” này, ông ta đã “thó” ngay một bộ về nhà.
 
Tại nhà, ông ta đã mang bộ “áo mưa” của mình ra khoe với mọi người và nói rằng, đã tốn đến 1.000 rupee (hơn 300.000 đồng) để mua nó. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện ra đây là đồ bảo hộ của nhân viên y tế chưa không áo mưa.
 
Nhiễm COVID-19 sau khi trộm đồ bảo hộ của nhân viên y tế
Ảnh minh họa
 
Một người trong số đó đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan y tế thành phố. Ngay lập tức, cơ quan y tế đã đến nhà người đàn ông này tịch thu bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với ông ta.
 
Sau khoảng 1 ngày đem mẫu phẩm đi xét nghiệm, cơ quan y tế xác định, người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức các thành viên trong gia đình cùng với những người đã tiếp xúc với ông ta nhanh chóng bị lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng rất may mắn, tất cả họ đều cho kết quả âm tính.
 
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ, tính đến ngày 3/8, quốc gia này đã ghi nhận 52.972 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lên đến 1,8 triệu trường hợp. Nước này trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. COVID-19 đã giết chết 38.135 người ở Ấn Độ.
 
Người nhà ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng được đưa đi cách ly
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ