Chị Hồ Phương Dung - là một nữ công chức đang làm việc tại ngân hàng Vietcombank Hà Nội. Mới gần đây, chị chia sẻ trên trang Blog cá nhân của mình về “Chuyện vui buồn sinh con ở Mỹ” sau khoảng thời gian xa nhà gần 1 năm. Tuy hành trình sinh em bé đã khá lâu nhưng giờ chị mới có thời gian để ngồi lại và nhớ về những gì mình đã từng trải qua.
Chân dung bà mẹ 2 con xinh đẹp và trẻ trung
Khi nhắc đến quãng thời gian từ khi có em bé chị Dung có chia sẻ về hành trình đi khám thai: “Việc đầu tiên phải làm sau 2 tuần ổn định ở bên này đó là phải đăng ký bệnh viện để khám bầu và sinh em bé. Có rất nhiều bệnh viện quanh khu nhà nhưng họ lại không chấp nhận bệnh nhân không có bảo hiểm như chị, vậy nên em gái chị phải đăng ký tại bệnh viện Piedmont ở downtown”. Sau đó, chị cũng đến bệnh viện và điều làm chị phải “choáng váng” là bác sĩ ở đây rất cẩn thận và chi tiết từng tí một nếu không có em gái sẽ không biết khi nào tư vấn xong.
Khoảng thời gian mang bầu của chị Dung bên Mỹ
Ở Việt Nam theo như thường lệ các bác sĩ sẽ thông báo cho gia đình đi khám thai theo định kỳ nhưng khi ở bên Mỹ họ lại hoàn toàn khác. Họ không hề khuyến khích việc siêu âm nhiều đến như vậy và chị Dung có nói: “Khi bầu đến tháng thứ 5, cho đến lúc chị đẻ mới siêu âm đúng một lần nhưng thời gian siêu âm khá lâu vì họ miêu tả tỉ mỉ cho mình những chỉ số của em bé, giải thích rất cặn kẽ những thắc mắc khi mình hỏi”.
Thời gian ở bên Mỹ, hầu như chỉ có mẹ và em gái là người đồng hành cùng chị trong thời gian chị mang thai. Và điều làm chị hạnh phúc nhất là khi mùa thu đến cũng là lúc chồng và bé lớn sang thăm chị. Cả nhà đã có khoảng thời gian đi chơi cùng với nhau mà lúc đó chị đã mang thai tháng thứ 7.
Cả nhà cùng đi chơi ở Disney World
Và rồi ngày đó đã đến, ngày mà chị cùng gia đình chào đón thành viên thứ 4 đến với gia đình. Nhớ lại lúc đó chị kể: “Hôm đó trời mưa to mà đúng giờ tan tầm, bụng thì ngâm ngẩm đau. Em gái chị vừa lái xe vừa lo lắng sợ chị đau quá mà đẻ rớt ra xe nhưng dù đau chị vẫn cố gắng không kêu để mọi người không lo. Đến bệnh viện là khoảng 7h tối và sau đó được chuyển vào phòng đặc biệt dành cho sản phụ".
Bảng theo dõi em bé của phòng bệnh
Đến bệnh viện, chị Dung được chuyển tới phòng đặc biệt để chuẩn bị sinh em bé. Trong phòng cách 3-4m là một chiếc ghế salon để cho người nhà ngồi cổ vũ cho hai mẹ con trong lúc vượt cạn. Khi cơn đau dồn đến, chị không diễn tả được cảm xúc lúc đó ra sao “Các bác sĩ động viên phải bình tĩnh, hít thở đều và sau 5 tiếng em bé cũng chào đời. Mẹ và em gái chị được mời vào cắt dây rốn mà việc này nhẽ ra phải dành cho các ông chồng.”
Sau khi hoàn tất, nữ hộ sinh vào sau để lấy máu cuống rốn
Em bé cất tiếng khóc chào đời sau 9 tháng đồng hành cùng mẹ
Khác với ở Việt Nam, em bé thường được ít khi cho đi khám nhưng ở đây ngày nào bé cũng được các bác sĩ bế đi khám tỉ mỉ, tổng quát và vàng da. Vì người Việt Nam sinh ra và lớn lên là da vàng nên khi sang bên Mỹ họ khó nhìn bằng mắt thường để biết được có bị vàng da hay không vậy nên bác sĩ phải lấy máu gót chân để xét nghiệm.
Footprint của em bé
Ngoài ra, các bác sĩ còn dặn dò rất tỉ mỉ cho mẹ và người thân cách chăm sóc bé làm sao cho đúng cách, hướng dẫn mẹ cách ăn uống và chăm sóc sức khỏe sau sinh. Điều đặc biệt mà chị Dung chia sẻ “có một chị biết chị không có bảo hiểm chị ấy đã tận tình bảo sẽ làm yêu cầu giảm viện phí cho chị nhiều nhất có thể. Về sau, khi nhận được bills về nhà chị mới biết được giảm 70% tiền viện phí. Riêng đối với tiền trả bác sĩ khoảng 4000$ thì sẽ không được giảm. Chị thắc mắc với em gái sao bác sĩ ở đây được trả tiền cao vậy? Chỉ 1 ca sinh đã được bao nhiêu tiền thì em gái cười giải thích: vì bác sĩ ở đây thường phải mua bảo hiểm để phòng tránh những trường hợp bị bệnh nhân kiện”
Em bé lúc này đã tròn 1 tháng tuổi

Chị Dung và bé thứ 2 hiện nay đã lớn hơn rất nhiều
Những hình ảnh và đôi dòng chia sẻ của chị Dung đã kể lại hành trình sinh em bé ở Mỹ. Kết thúc lại quá trình vất vả, bước sang một trang mới cho thời kỳ chăm sóc em bé hứa hẹn còn khó khăn hơn nhiều. Vậy còn những mẹ bầu khác, hãy chia sẻ cùng Bầu về những hành trình 9 tháng 10 ngày đồng hành cùng em bé của mình như thế nào nhé!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu