Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cô gái 28 tuổi nhập viện tâm thần vì liên tục bị hỏi bao giờ lấy chồng

Ở tuổi 28, T. liên tục bị người thân, hàng xóm giục hỏi bao giờ lấy chồng. Quá áp lực, cô gái trẻ tìm đến cái chết không thành, phải điều trị tâm thần suốt 2 năm.

Cái gì quá cũng không tốt

Người ta vẫn thường nói "Cái gì quá cũng không tốt" và tất nhiên, ế quá lâu cũng vậy, nhất là khi bạn đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có gì "động tĩnh". Thế nhưng nếu thật sự quan tâm nhau, khi gặp xin hỏi "Sống thế nào rồi, có vui không? có dự định gì sắp tới hoặc đã đi được đến những đâu rồi?... Đấy, bao nhiêu thứ để hỏi lại cứ "bao giờ lấy chồng?"

Trong số nhiều bệnh nhân nữ nhập viện điều trị, BS Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc BV Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) nhớ như in trường hợp một cô gái trẻ ở Hà Nội “hóa điên” vì liên tục bị hỏi chuyện kết hôn.

Việc cứ Tết đến họ hàng lại hỏi "Bao giờ lấy chồng" quả là áp lực vô cùng

 

BS Thắng kể, thời điểm nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Thị T. mới 28 tuổi. Cô gái trẻ luôn có ý định tìm đến cái chết để giải thoát, tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Bệnh nhân ở lại BV điều trị và theo dõi suốt 2 năm liên tục, được áp dụng đủ liệu pháp từ tâm lý tới thiền, thôi miên, hỗ trợ từ gia đình đến dùng thuốc.

Tình trạng bệnh dần ổn định, T. đã vui sống trở lại, lấy chồng và hiện có gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái và 1 bé trai.

Theo BS Thắng, những trường hợp bệnh nhân điều trị tâm thần, ngoài hỗ trợ từ thầy thuốc còn cần sự giúp đỡ, quan tâm đặc biệt của người thân để người bệnh nhân chóng ổn định tâm lý, hòa nhập cuộc sống trở lại.

Áp lực vì câu hỏi “Bao giờ lấy chồng”

Nếu có một bảng xếp hạng những câu hỏi khiến các chàng trai, cô gái hãi hùng nhất mọi thời đại có lẽ chính là câu "Bao giờ lấy chồng?" (còn đối với các anh chàng sẽ là "Bao giờ cưới vợ?). Ai đã có dự định cưới hay ít ra đã có người yêu rồi còn đỡ, không thì những câu hỏi kiểu này không khác gì ác mộng. Nhất là những cô nàng đã 25, 26 nhưng chưa chịu dẫn bạn trai về nhà “ra mắt” bố mẹ, họ hàng.

Một cô gái trẻ ở Hà Nội “hóa điên” vì liên tục bị hỏi chuyện kết hôn.

 

Mỗi lần nghe câu hỏi này, đa phần đều khó chịu và cảm thấy ức chế. Đặc biệt, có trường hợp còn bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề phải vào bệnh viện để chữa trị như câu chuyện trên.

Theo chia sẻ của chị T. chia sẻ lại, mặc dù đã ra trường được vài năm, có công việc ổn định nhưng chưa thấy dẫn người yêu về nhà cũng chẳng có dấu hiệu gì là sắp lấy chồng. Thế nên từ người nhà tới anh em họ hàng, làng xóm và bạn bè khi đi tới đâu cũng bị "hỏi thăm" kiểu "chưa có người yêu à?", "Con A bằng tuổi đã có chồng có con rồi, chồng lại giàu", "chắc có vấn đề gì chứ 28 tuổi rồi sao lại chưa có ai?", "kén quá rồi ở một mình chứ ai chịu nổi"?

Ban đầu mình cũng ậm ừ cho qua thế nhưng sự diễn ra kéo dài, thường xuyên trong vài năm trời tạo thành áp lực đè nặng lên tâm trí chị. Mình cảm thấy sợ hãi mỗi khi được mọi người quan tâm, hỏi han hay trêu chọc chuyện chồng con.

Vì quá áp lực, mình luôn có suy nghĩ rời bỏ cuộc sống, tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Và chị làm thật, cô gái 28 tuổi đã chọn cách giải thoát một cách tiêu cực nhất nhưng may mắn được mọi người phát hiện cứu sống.

Phải tag bố mẹ vào đây mới được, chắc bố mẹ không nỡ lòng nào ép mình đến đường cùng như thế này chứ.

 

Sau khi thoát chết, chị T. vẫn chưa trở lại cuộc sống bình thường được ngay mà phải chịu những ảnh hưởng, sang chấn tâm lý nặng nề. Chị thường xuyên lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai. Tình trạng ngày càng nặng, vì thế, chị T. được gia đình đưa tới điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội).

Sự đồng cảm của cộng đồng mạng

Ngay khi bài viết được chia sẻ đã có rất nhiều người "chung hoàn cảnh" lên tiếng đồng cảm sâu sắc:

- Chả nhẽ share bài này về cho mọi người biết

- Bởi vậy cứ dịp lễ Tết mình lại gói ghém đồ đạc để đi du lịch. 

- Phải tag bố mẹ vào đây mới được, chắc bố mẹ không nỡ lòng nào ép mình đến đường cùng như thế này chứ.

- Đấy. Cháu mới có 22 thôi. Các cô dì chú bác đừng hỏi chuyện lấy chồng nhé.

- Chồng tôi chứ chồng các ông các bà đâu mà suốt ngày hỏi

- Tình hình này chắc không dám về nhà không thì tâm thần mất

- Có khi nào đây là tương lai của mình không??? Oh no

Những anh chàng, cô nàng FA mỗi lần trở về nhà nghỉ hè, nghỉ lễ Tết chỉ mong sao sẽ có được khoảng thời gian thật vui và trọn vẹn, được nũng nịu ba mẹ, được nuông chiều sung sướng và đặc biệt là không bị hỏi mãi một câu: “Chịu lấy chồng chưa?”

Tất nhiên, lựa chọn độc thân không có gì sai cả. Nhưng nếu hết năm này đến năm khác bạn vẫn F.A mãi thì người khác thắc mắc, tò mò cũng là chuyện dễ hiểu, chung quy cũng chỉ là mọi người quan tâm đến cuộc sống của bạn mà thôi.