*Bài viết dùng văn phong giải trí, nhưng thông tin đều dự trên sự thật.
Lịch họp là chính Tỵ, nhưng vua Sơn Kha mải xem Netflix nên ngủ quên, giá lâm chậm mấy khắc. Tưởng chỉ có vua mới đến muộn, ai dè đại tướng Mê Gái (Maguire) vẫn còn chưa thấy tăm hơi.
Vua tôi uống hết mấy tuần trà, lướt Phây mờ hết cả mắt, Mê Gái cuối cùng cũng xuất hiện.
Vừa vào mật cung, Mê Gái biết vua đang cáu nên vội vàng phục xuống: “Bẩm đại vương, đường hỏa xa trên cao xây vẫn chưa xong nên đường bên dưới tắc quá”.
Đã định phạt Mê Gái vài trượng làm gương, vua nghe vậy liền đổi sắc mặt: “Ta thông cảm cho lần này. Ta chỉ yêu cầu ngươi đợi hết sốt đất thì mua nhà nội thành để vào cung cho tiện. Thiếu tiền thì tìm ngân hàng nào lãi suất thấp mà vay”. Mê Gái lặng lẽ gật đầu.

Tướng Mê Gái vì tắc đường nên đến muộn
Dặn dò Mê Gái xong xuôi rồi, vua Sơn Kha cùng quần thần bắt đầu đi vào chủ đề chính. Sau thất bại cay đắng dưới tay giặc Chèn Xỉ (Chelsea) tại mặt trận Phá Cùm (FA Cup), xứ Em Iu vừa bị cười chê, vừa hao binh tổn tướng. Trong lúc hỗn loạn, trung vệ tướng Ba Lý (Bailly) bị chính Mê Gái chém nhầm vào đầu suýt mất mạng. May đã mua bảo hiểm nên giờ nằm viện cũng đỡ chi phí.
Xứ Em Iu từng một thời gian dài thống trị đảo Khói Mờ, giờ bị thiên hạ coi thường quá thể đáng. Nhưng sau bao ngày phải ẩn nấp trong hang, tham vọng khôi phục cơ đồ của xứ Em Iu cuối cùng cũng mở ra.
Chỉ cần tiêu diệt đám tàn quân Tây Thích (West Ham), xứ Em Iu sẽ rộng đường giành lại vị thế. Không được là cha mẹ thiên hạ như xưa, song chí ít cũng thuộc nhóm tứ trụ.
Thủ môn tướng Dê Gà (De Gea) không đợi ai kịp cất lời, đứng phắt dậy dõng dạc: “Trận trước tôi không quản được hậu quân dẫn đến thất bại. Xin cho tôi thêm một cơ hội chuộc tội. Lần này nếu không thành công, tôi nguyện rời xứ Em Iu”. Các tướng nhìn Dê Gà, xong lại nhìn Sơn Kha chờ phán quyết.

Tướng Dê Gà quyết lập công chuộc tội
Sơn Kha vuốt mái tóc xoăn (định đi duỗi mấy lần mà toàn quên), đoạn nghiêm trang tuyên bố: “Trước hết, ta cũng nhận lỗi về mình khi bố trí lực lượng quá kỳ lạ khiến chúng ta bại trận trước Chèn Xỉ”.
Uống hụm trà sữa vừa được ship đến cho ngọt giọng, Sơn Kha tiếp: “Trận này, ta sẽ có những sách lược sau. Một: Vì những đóng góp to lớn trong quá khứ, Dê Gà sẽ được trao cơ hội chuộc lỗi trước Tây Thích. Hai: Các tướng Phổ Ba (Pogba), Mạc Tân (Martial) và tiểu tướng Lục Lâm (Greenwood) đã được nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên ngày mai sẽ xuất trận từ đầu”.
Bốn tướng được gọi tên đồng loạt đứng dậy vái tạ. Ở cuối hàng, Hữu hậu vệ tướng Lực Sở (Luke Shaw) không nén nổi tiếng thở dài. Lực Sở vẫn cảm thấy hơi đau, có thể không kịp tái xuất ở trận đánh then chốt sắp tới.
Không kể Lực Sở và Ba Lý, vua Sơn Kha chỉ có duy nhất Phí Tổn (Phil Jones) là đang phải dưỡng thương. Quân lực còn lại vẫn dư thừa cho mọi phương án tác chiến.
Có thêm cả ưu thế về địa hình, xứ Em Iu được dự đoán sẽ nhanh chóng tiêu diệt Tây Thích giống như Lưu Cường hạ thủ Nam Anh Kiệt. Thậm chí xứ Em Iu sẽ có một trận thắng thật to, thu về thật nhiều chiến lợi phẩm từ Tây Thích để tích lũy cho trận đánh một mất một còn với Lái Xe Tơ (Leicester).
Muốn biết mọi chuyện có diễn biến đúng như toan tính của vua tôi nhà Sơn Kha hay không, cố gắng thức đến 00h00 ngày 23/7 mà theo dõi. Ai có điều kiện thì bật K+, không thì mở laptop hoặc smart phone. Buồn ngủ quá thì cứ lên giường, sáng ra xem highlight như đã làm mấy năm qua.
PS: Từ độ xứ Em Iu sa sút, dân trong thành rất nhiều người đã bỏ sang Lí Vọng Phu (Liverpool) và Mãn Xí Tỳ (Man City). Giờ thấy xứ Em Iu sắp vô đối trở lại, hàng loạt kẻ bắt đầu lục tục quay về. Fan phong trào mà, ai cấm được.
Theo AQ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu