Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhân chứng khai trước tòa: Bị cáo hung hãn quá nên không dám can ngăn

Có mặt tại phiên xét xử, các nhân chứng khai rằng, vì Nguyễn Văn Đông rất hung hãn nên thời điểm xảy ra vụ việc không ai dám vào can ngăn.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đông bắt đầu bước vào làm việc chính thức từ 8h55 ngày 12/12 tại TAND TP Hà Nội. Khi bà Nguyễn Thị Thanh Vân công bố cáo trạng vụ án, Nguyễn Văn Đông bất ngờ bật khóc, khụy xuống, tay chân run rẩy. ở phía dưới ghế dành cho gia đình nạn nhân, rất nhiều người cũng bật khóc.
 
Đến 10h10, sau khi cáo trạng gần được công bố xong, chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Trần Nam Hà yêu cầu bị cáo Đông đứng dậy. Để đứng vững trước bục khai báo, Nguyễn Văn Đông phải dựa hai tay vào mặt bàn.
 
Kết thúc phần công bố cáo trạng, HĐXX bước vào phần xét hỏi. HĐXX hỏi về bản cáo trạng của VKS vừa công bố có đúng không? Đông cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nói rằng, bản cáo trạng hoàn toàn đúng.
 
Nhân chứng khai trước tòa: Bị cáo hung hãn quá nên không dám can ngăn
Nguyễn Văn Đông khóc hết nước mắt tại phiên xét xử
 
HĐXX hỏi tiếp: “Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi của bị cáo?”. Lúc này, Nguyễn Văn Đông khóc lớn hơn và không thể trả lời câu hỏi của HĐXX. Đông phải nhờ đến sự giúp đỡ của Công an thì mới ngồi được xuống ghế chờ xét xử.
 
Ngay sau đó, HĐXX mời anh Hùng (nhân chứng) tường thuật lại thông tin anh chứng kiến trong vụ án. Anh Hùng kể, sáng 1/9, khi anh đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài ngõ, anh vội chạy ra xem. Thời điểm này, anh thấy Nguyễn Văn Đông dùng dao truy sát vợ chồng ông Hải. Sau đó, Đông còn lao vào phòng của chị Đỗ Thị Hồng Nhưng và chém hai mẹ con chị. Lúc này, chị Nhung cố gắng ôm con chạy ra ngoài gọi người cứu giúp nhưng bị Đông đuổi theo chém đến khi gục xuống đất.
 
Khi Đông đã bỏ chạy, anh Hùng và một số người khác mới chạy sang gọi xe cấp cứu đưa chị Nhung và con đi viện. Nói về nguyên nhân nhìn thấy Đông truy sát cả nhà em trai mà không vào giằng dao: “Do lúc này, thấy bị cáo hung hãn, lại có một mình nên tôi không dám vào can. Thời điểm này, từ ngoài ngõ, từ phía xã cũng có nhiều người dân đứng xem nhưng không ai dám đến gần hiện trường.
 
Ngoài ra theo anh Hùng, khi anh chạy vào sân nhà ông Hải thì thấy chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Sau đó, chị Bắc cố gắng đứng dậy đi đến gần chỗ bố mẹ đẻ thì đổ gục xuống.
 
“Lúc đấy, tôi và một số người bế mẹ con chị Nhung đi cấp cứu. Một số người khác đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài ngõ. Khi quay vào trong nhà ông Hải, tôi bế bé hơn 1 tháng tuổi là con chị Bắc (may mắn thoát nạn) ra ngoài và đưa cho một người tại hiện trường đưa cháu đi nơi khác. Lúc sang nhà ông Hải, tôi không thấy Hiệp (con trai ông Hải) đâu.
 
 Nhân chứng khai trước tòa: Bị cáo hung hãn quá nên không dám can ngăn
Nhân chứng khai báo trước tòa
 
Cũng theo nhân chứng Hùng, trong cuộc sống hàng ngày, gia đình Nguyễn Văn Đông và em trai là ông Nguyễn Văn Hải thỉnh thoảng có to tiếng với nhau. Nhưng nguyên nhân to tiếng là gì thì anh Hùng không nắm rõ.
 
Đến 10h20, HĐXX mời anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai nạn nhân) lên trả lời. Anh Hiệp cho biết, bị cáo Đông là bác ruột mình. Theo anh Hiệp, trước đó, bố anh và bị cáo không hợp tính nhau nên ít nói chuyện.
 
Về mâu thuẫn dẫn đến vụ thảm án, thì do trước đây, ông bà anh Hiệp có để lại cho ông Mến (anh trai Đông và ông Hải), Đông, Hải 3 mảnh đất. Trong đó, ông Mến có mảnh đất lớn nhất. Năm 2016, gia đình anh Hiệp mua lại mảnh đất của gia đình ông Mến. Đến năm 2016 – 2017, gia đình anh Hiệp xây tường rào gần nhà ông Đông tại mảnh đất đã mua nên xảy ra mâu thuẫn.
 
Năm 2017, hai gia đình tiếp tục mâu thuẫn, lúc đó, Đông túm cổ áo bà Việt (mẹ anh Hiệp) và đòi thuê xã hội đen giết bà Việt. Đến ngày 28/8/2019, anh Hiệp sang nhà Đông bảo chuẩn bị xây nhà trên phần đất của ông Mến. Lúc đó, Đông đã trợn mắt bảo Hiệp “mày về đi”.
 
Tòa đặt câu hỏi: “Tại sao khi xây nhà trên đất mình đã mua mà phải sang thông báo cho Đông?”. Anh Hiệp trả lời: Do xây nhà tạo tiếng ồn, vương vãi sang nhà ông Đông nên ông ý có ý kiến. “Tôi không chỉ xin ý kiến nhà ông Đông mà còn hỏi ý kiến của những nhà bên cạnh. Sau ngày sang thông báo vài hôm thì xảy ra vụ án, 2 nhà không có mâu thuẫn gì cả”, anh Hiệp khai báo.
 
Nói về sự việc sáng ngày 1/9, anh Hiệp nói: Khi đó khoảng 7h30, anh đang chuẩn bị đi làm, thay quần áo cho con thì nghe thấy tiếng chó sủa và kêu cứu thất thanh ngoài ngõ. Lúc ngó ra thì thấy ông Đông cầm dao chém nhưng may chạy được. “Lúc này, tôi thấy mẹ bị Đông cầm dao chém vào mặt. Sau đó, tôi bỏ chạy sang nhà bố vợ để nhờ giúp đỡ. Lúc tôi chạy, DÔng cầm dao đuổi theo chém nhưng có chém tôi hay không thì tôi không rõ vì không quay lại đằng sau…”.
 
Thời điểm vụ việc xảy ra, trong nhà có tất cả 7 người. Chị Bắc đã đi lấy chồng nhưng hôm xảy ra vụ việc là thứ 7 nên chị đưa con sang nhà chơi.
 
Xem thêm: Nguyễn Văn Đông bình thản bước vào phòng xét xử sau 3 tháng bị bắt phục vụ điều tra
 
Thu Nga (t/h)