Hôm nay ngày 17/10, dư luận đã đón nhận một thông báo khá bát ngờ đến từ nhà văn Gào. Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, cô xác nhận, cuộc hành trình hôn nhân 10 năm giữa cô và chồng đã chính thức kết thúc.

Dòng thông báo ly hôn trên trang cá nhân của nhà văn Gào
Cô cho biết, việc ly hôn này giữa cô và chồng hoàn toàn là do ý kiến chủ quan, không phải do tác động bên ngoài và ở trong trạng thái đã suy nghĩ kỹ càng. Đồng thời, cô cho rằng quyết định này chính là nhằm mục đích bảo vệ đến những gì mà cô trân quý và khẳng định từ giờ phút này, những chuyện của cô sẽ không liên quan đến chồng cô nữa.
Dòng chia sẻ của nhà văn Gào ở trong tâm thế bình thản, cô vãn dành lời cảm ơn đến chồng, bày tỏ sự may mắn vì lấy được người mình yêu và có những đứa con xinh. Nhận hết lỗi về mình, cô nói chính vì cô mà chồng đã phải chịu những điều tiếng, cảm thấy có lỗi khi để anh quen với cô, khiến anh phải chịu nhiều tổn thương.
Có thể nói, nhà văn Gào là một người rất đặc biệt. Cô tên thật là Vũ Phương Thanh (SN 1988), là một nhà văn thế hệ trẻ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tự sát, Son môi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Đừng gọi em là kí ức... Ngoài ra, Gào còn là chủ nhiều chuỗi nhà hàng trà sữa nổi tiếng ở TP.HCM.

Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc
Đi kèm với tài năng, nữ nhà văn này cũng "sở hữu" không ít thị phi về những phát ngôn, lối sống và hôn nhân. Chồng cô tên là Hà Tuấn Tú, xuất thân trong gia đinh giàu có. Hai người từng có một thời gian chung sống khá lâu trước khi kết hôn vào tháng 7/2018. Tuy nhiên, trước đó, khi bắt đầu mối tình này cô không ít lần bị cho là kẻ thứ ba vì anh từng có bạn gái trước khi quen Gào. Đập tan những lời xì xào, cô vẫn chứng minh cho mọi người thấy được tình yêu lãng mạn, hạnh phúc của mình.

Cặp đôi từng nổi tiếng vì những điều lãng mạn trong hôn nhân
Vì thế, việc cô thông báo ly hôn đã để lại sự nuối tiếc cho những ai là fan của Gào. Trích một đoạn chia sẻ của nữ nhà văn về việc ly hôn:
"Vì sự nổi tiếng và tai tiếng trên mạng xã hội của tôi, công việc, đời tư của chồng tôi bị soi mói, ảnh hưởng nghiêm trọng, với hàng loạt những thông tin sai lệch, vô căn cứ. Gia đình chồng tôi và cá nhân chồng tôi luôn luôn bị tấn công bởi anti của tôi, trong suốt một năm qua.
Gần đây, tôi vô tình được biết, anti của tôi đã gửi email tới tất cả các đối tác của chồng tôi, gia đình chồng tôi, nhằm mục đích bôi nhọ anh ấy. Mặc dù mọi người đều không cho tôi biết điều này, sợ tâm lý tôi gặp nhiều bất ổn. Nhưng giờ tôi đã biết, và sau tất cả, việc duy nhất tôi có thể làm cho những người mình yêu thương là rời xa họ".
Như lập luận của cô, lý do cô ly hôn chính là không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc đời, sự nghiệp của chồng bởi những sự ganh ghét từ các antifan bôi nhọ cô.
Xem thêm: Lên tiếng xin lỗi khi bị tố `hát chùa`, Hương Ly bị Khắc Việt yêu cầu phải biết tôn trọng nghệ sĩ
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu