Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhà tình thương ở còn chưa ấm chỗ, 3 đứa trẻ đối diện bi kịch mất cả mẹ lẫn cha

3 đứa trẻ non nớt đứng trước nguy cơ "vỡ tổ', một viễn cảnh tương lai mờ mịt đang hiện ra. Khi mà mẹ mất, còn người cha lâm bệnh nặng không có tiền chữa trị.

Gia đình anh Đoàn Văn Thanh ngụ ở huyện Vĩnh lợi, tỉnh Bạc Liêu. Vào cân nhà tình thương mới được chính quyền xây tặng, nhìn vào 3 đứa con của anh mà thấy thương vô cùng. Đứa nhỏ tuổi nhất năm nay mới lên 4, còn đứa lớn nhất năm nay 15 tuổi. Nhìn vào ánh mắt trong veo và hồn nhiên của chúng có lẽ chẳng ai cầm được nước mắt.
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 1
 
Mẹ của 3 đứa trẻ mới mất, còn anh Thanh lâm bệnh viêm gan siêu vi B không có tiền chữa trị.  Anh Thanh nói mình mắc phải căn bệnh này di truyền từ người cha của mình, nếu bệnh trở nặng thì sớm muộn cũng xa rời các con mà về với tổ tiên.
 
Anh nghĩ đến người vợ quá cố, chưa kịp ở căn nhà tình thương mà đã rời nha nhân thế:"Số vợ em khổ, vợ em mất khi còn chưa kịp vào ở căn nhà mơ ước cả đời..."
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 2
 
Hơn 2 năm trước gia đình anh Thanh kéo nhau lên Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Vợ anh vốn bị bệnh tim bẩm sinh, thời gian đó bệnh tình trở nặng. Đứa vợ vào viện Bác sĩ nói phải cần mổ gấp, chi phí lên đến 100 triệu. Nghe số tiền đó, mọi thứ dường sư sụp đổ với anh Thanh.
 
"Lúc đó, tiền ăn cho cả nhà còn thiếu trước hụt sau thì con số trăm triệu là quá tầm tay của em, làm cả đời chưa chắc có nữa. Không biết làm thế nào, đến cuối tháng 8/2020, em đành đưa vợ con về quê. Vợ em vào nhập viện ở Bạc Liêu khoảng một tuần lễ sau thì mất, bỏ lại bốn cha con em", anh Thanh nói trong sự chua xót. 
 
Sau khi vợ mất, anh Thanh làm đủ nghề để nuôi sống các con. Đứa lớn năm nay 15 tuổi đã phải nghỉ học để đi lao động cùng cha. Còn 2 đứa em nhỏ năm nay đang học mẫu giáo, chưa biết tương lai thế nào.
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 3
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 4
 
Thu nhập của anh Thanh bữa đực, bữa cái vì công việc không ổn định. Anh chỉ đủ sức mua vài ký gạo, ít rau dưa cho 3 bố con sống qua ngày. Không có tiền chữa bệnh, anh phó mặc cho ông trời quyết định số phận, hằng ngày chỉ uống thuốc nam để níu kéo hy vọng sống.
 
Anh Thanh kể ngày vợ anh mất, chị nhà nhắn nhủ anh ráng chăm lo cho các con. Anh chỉ biết gật đầu cho vợ yên lòng, còn bản thân hiện không biết tính mạng mình còn giữ được hay không.
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 5
 
Nhìn bé Thùy Dương, con gái út của anh Thanh với khuôn mặt xinh xắn, bụ bẫm, hồn nhiên cười đùa thì chúng tôi lại nghĩ đến tương lai sau này các cháu bơ vơ, như đàm chim vỡ tổ, không nơi nương tựa.
 
Bà Bùi Thị Ngộ, mẹ của anh Thanh cảm thấy nhói lòng trước bi kịch của gia đình con trai. Bà năm nay tuổi cũng đã cao, cũng bị bế tắc bởi cái nghèo.
 
Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 6
 
Bà Ngộ mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để các cháu mình may mắn được đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng liệu mong ước nhỏ nhoi này liệu có thể trở thành sự thật ?
 
Mọi tấm lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ cho anh Thanh, dù ít dù nhiều xin gửi về địa chỉ:
 
Địa chỉ: Ấp Xẻo Lá, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
 
ĐT: 0946.690.851
 
Biên tập theo Dantri