Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập, nhiều khán giả phẫn nộ khi xem clip

Từ đoạn clip được camera ghi lại, kẻ đột nhập sau khi không mở được cửa chính đã trèo qua ban công tầng 2 rồi đi thẳng vào phòng quần áo, tìm được chính xác nơi kể két sắt.

Mới đây, Dispatch đã công bố đoạn CCTV do gia đình nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara cung cấp ghi lại cảnh tượng một người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào nhà riêng và đánh cắp két sắt cá nhân của cô.

Cụ thể, lễ cúng 49 ngày của Goo Hara được tổ chức tại gia vào ngày 11/01/2020. Đến ngày 13/01, anh trai của nữ nghệ sĩ quá cố là Goo Ho In đã thu dọn đồ đạc và trở về nhà mình. Đúng đêm hôm đó, vào khoảng 0h15 sáng 14/01, một gã lạ mặt chưa rõ danh tính đã nhảy qua bức tường bao, đột nhập vào nhà Goo Hara.
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập

Lúc sinh thời, nữ nghệ sĩ thường có thói quen cất điện thoại di động cũ và các tài liệu quan trọng của mình trong két sắt cá nhân. Tuy nhiên, theo một nữ hậu bối từng sống chung với Goo Hara thì đến tháng 4 vừa rồi, họ phát hiện chiếc két sắt đã bị đánh cắp.
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập

Sau đó, người này đã nói với Goo Ho In kiểm tra CCTV. Họ thậm chí còn thấy tên trộm dùng lá che ống kính để giấu danh tính. Có thể thấy, tên trộm này có hành động khá vụng về, không phải kẻ chuyên nghiệp nên các chuyên gia cho rằng, rất có thể đây là người quen với Goo Hara.
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập

Theo nữ hậu bối của Goo Hara, chỉ có cô và anh Goo Ho In biết mật mã đã thay đổi khi Hara qua đời. Tuy nhiên, tên trộm vẫn ấn mật khẩu cũ là 2**2. Khi không mở được cửa chính, người đàn ông này đã leo qua tầng 2, đi thẳng từ ban công vào phòng quần áo, tìm chính xác nơi đặt két sắt rồi mang đi.
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập

Anh trai Hara khẳng định, tên này biết rõ cấu trúc ngôi nhà, thậm chí còn biết gia đình anh thường không khóa cửa ban công, Goo Hara cũng thường có thói quen không khóa cửa phòng quần áo vì cô ấy hay qua lại giữa phòng của mình và phòng quần áo, hệ thống an ninh cho cánh cửa đó cũng bị tắt.

Dù đã báo cảnh sát, thế nhưng đoạn CCTV khác có thể sử dụng để tìm tên trộm đã bị xoá và các phương tiện qua lại trong khu vực cũng được ghi đè bằng dữ liệu mới.
 
Nhà của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara bị kẻ gian đột nhập

Theo phân tích từ Dispatch, thủ phạm có những dấu hiệu nhận biết như sau: cao khoảng 1m7-1m8, đeo kính gọng kim loại mỏng, được xem là người quen của Goo Hara, mang giày BOR và dây giày được điều chỉnh bằng nút xoay. Vụ việc có thể 3-4 đồng phạm.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ