Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ nguyên nhân nghịch tử cầm dao bầu sát mẹ đẻ rồi rạch bụng tự sát ở Nghệ An

Sau khi đi uống rượu về, Tú xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ. Trong lúc nóng giận, Tú cầm dao sát hại mẹ rồi rạch bụng để tự sát.

Sáng 7/10, ông Nguyễn Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng, nghịch tử đâm mẹ rồi rạch bụng tự sát.

Cũng trong sáng 7/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6/10, đối tượng Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) đi uống rượu về nhà. Ngay sau đó, Tú và mẹ là bà B.T.L. (75 tuổi) xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Sẵn hơi men trong người cùng với cơn nóng giận, Tú cầm dao bầu tới chém nhiều nhát vào người mẹ. Trong đó có 1 nhát dao trúng bụng, 2 nhát vào lưng. 
 
 Nguyên nhân nghịch tử chém chết mẹ rồi rạch bụng tự sát
Tú sát hại mẹ rồi rạch bụng tự sát do mâu thuẫn

Sau khi sát hại mẹ, Tú dùng chính con dao bầu đó rạch vào bụng một nhát sâu với ý định tự tử. Do vết thương dài, máu chảy nhiều, Tú gục ngất tại chỗ.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, người thân cùng hàng xóm sang kiểm tra thì phát hiện và đưa Tú đi bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn. Do thương tích nghiêm trọng nên Tú được chuyển lên tuyến tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Theo chính quyền xã Phú Sơn, khi xã và Công an có mặt tại hiện trường thì thấy 2 mẹ con nằm gục giữa sân nhà. Nhiều người nghĩ Tú đã chết nhưng kiểm tra thấy vẫn còn sống nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Được biết, Tú đã có vợ và 3 con nhỏ nhưng hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ. 

Trước đó vào cuối tháng 7/2020, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử nghịch tử ngáo đá giết mẹ, dì và ngoài vì tưởng là robot. Danh tính bị cáo là Trương Tín (30 tuổi, ngụ Bình Tân).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h ngày 2/5/2019, Tín lấy ma túy về dùng rồi đi làm. Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, Tín về nhà, gây ồn ào thì bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (mẹ của Tín) chửi mắng. Tín cãi nhau với bà Thủy thì bà Phụng (dì ruột, sống cùng với Tín) mắng. 

Tín giận, Tín đập phá đồ đác trong nhà rồi lấy ma túy ra dùng. Thấy Tín đập phá đồ đạc trong nhà, ông Trương Văn Hạnh (bố Tín) đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo.

Tín chạy xuống bếp lấy 2 con dao đi lên lầu 1. Thấy Tín cầm dao, định mở cửa phòng của bà Phụng thì bà Thúy ôm lại để ngăn cản. Tín vung tay ra rồi chém nhiều nhát vào bà Kiều (dì ruột) đang đứng trước mặt khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Tín đến công trường - nơi hắn làm việc vứt dao và đi uống cà phê với bạn thì bị bắt.
 
Người cha tâm thần chém chết hai con ruột 


Theo Thanh Mai/SKCĐ