Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nguyên nhân bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nguy kịch: Muốn bán đất nhưng bị 3 con ngăn cản

Theo lời khai của ông C., trước đây ông có ý định bán đất nhưng 3 con không cho vì sợ cha lấy tiền mua rượu. Bên cạnh đó, bố chồng và con dâu trong quá trình sống chung cũng đã có nhiều mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến sự việc này.

Liên quan đến vụ việc bố chồng dùng búa đánh con dâu đang mang thai và 2 cháu nội bị thương nặng xảy ra tại Hà Tĩnh vào ngày 13/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra những vấn đề liên quan đến vụ án này.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 19h ngày 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông C. đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N (9 tuổi) và bé H.N.V (4 tuổi).

Khi bị ông nội đánh, cháu N. nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa 3 mẹ con chị C. tới Bệnh viện cấp cứu.

Về phía ông C., sau khi gây án, người này được tìm thấy tại một trang trại cách nhà khoảng 300 m, trong tình trạng sức khỏe không tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trong lúc khám tại hiện trường lực lượng chức năng còn phát hiện lá thư tuyệt mệnh do ông C. để lại với nội dung vĩnh biệt thế giới trong nhà ông C..

Thời điểm xảy ra sự việc, chị D. đang mang thai đứa con thứ ba hơn 23 tuần, diễn biến sức khỏe thai nhi đang được các bác sĩ theo dõi.

Theo lời khai ban đầu của chị D, trong bữa cơm tối ngày 13/11, ông C. chê canh không ngon dẫn đến bức xúc. Trong lúc bực tức, ông C. đã dùng hung khí đánh khiến 3 mẹ con chị D. trọng thương.

Các nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật

Dẫn thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, theo chia sẻ từ một cán bộ điều tra, lời khai ban đầu của ông C. thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc này xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình trước đó.

Ông C. có 1 mảnh đất tại khu du lịch xã Xuân Viên. Thời gian gần đây, ông trao đổi với 3 người con ruột là muốn bán 1 phần mảnh đất này để lấy tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống, phần còn lại chia đều cho 3 người con. Tuy nhiên, do con cái sợ ông C. bán đất lấy tiền uống rượu nên không ai đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt trong gia đình.

Ngoài nguyên nhân trên, cơ quan điều tra xác định, chồng chị D. đi làm ăn xa ở miền Nam, mẹ con chị D. sống với ông C. ở quê nhà. Quá trình chung sống, sinh hoạt trong nhà, giữa bố chồng và con dâu phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: DDK

Cùng với đó, bản thân ông C. vốn thường xuyên uống rượu nên tâm tính bất ổn. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào tối 13/11, trong bữa cơm tối, ông C. đã dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu đang mang thai và 2 cháu gái sau đó viết thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới” rồi uống thuốc sâu tự tử.

Được biết, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng khoảng 3 ngày, anh H. (chồng chị D.) mới rời nhà đi vào tỉnh Đắk Lắk làm thuê. Sau khi nhận được tin dữ, anh H. đã trở về quê để chăm sóc vợ và các con đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ảnh tổng hợp

Bích Lân/ Theo Đại đoàn kết, Báo Pháp Luật