Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lá thư tuyệt mệnh trong cốp xe máy hé lộ lý do mẹ buộc 3 con nhảy sông tự tử: Do cuộc sống bế tắc

Tạ hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện lá thư tuyệt mệnh có nội dung, do bế tắc trong cuộc sống không thể sống tiếp nên ôm 3 con nguyên sinh dưới sông Thương, gia đình không cần đi tìm...

Liên quan đến vụ việc 3 mẹ con buộc chặt, nổi lập lờ trên mặt sông Thương đoạn qua xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang), sáng 6/7, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con.
 
Cũng theo Công an TP Bắc Giang, cơ quan điều tra sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể các nạn nhân về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trong sáng nay, gia đình cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho 3 mẹ con chị Hà Thị N. (SN 1984, trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).
 
Nguyên nhân 3 mẹ con buộc vào nhau nhảy sông Thương tự tử
Không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà
 
Không khí tang thương bao chùm cả xóm nhỏ, dừng ở đầu ngõ đã nghe tiếng người thân bên trong khóc thương. Đám tang được tổ chức trong sự bàng hàng, xót xa của người thân và xóm giềng. Không ai tin được, chị N. lại có thể nghĩ quẩn, ôm cả 3 con nguyên sinh dưới dòng sông Thương.
 
Có mặt tại nhà chị N. từ hôm qua, một người thân cho biết: Chị N. rời khỏi nhà từ ngày 3/7 cùng hai đứa con thơ. Sau đó chị sang nhà bố mẹ đẻ để chơi. Tiếp đó, chị N. lại di chuyển đến nhà một người bạn  rồi gửi xe máy ở đây. Sau đó, người bạn này không thấy chị N. quay trở lại.
 
Người thân sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi của chị N., gia đình mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện xe máy của chị N. ở nhà người bạn thân. Sau đó gia đình báo Công an, khi mở cốp xe ra thì phát hiện một lá thư tuyệt mệnh.
 
Theo nội dung thư, chị N. nói, do bí bách trong cuộc sống nên ra đi, người không phải tìm kiếm. Đọc được thư, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy tung tích 3 mẹ con đâu cả.
 
Chị T. – em dâu của nạn nhân gạt nước mắt kể: “Sau khi người dân phát hiện sự việc đã báo cho cơ quan chức năng, tại hiện trường cơ quan chức năng tìm thấy một lá thư do N. để lại với nội dung rằng gia đình không phải đi tìm, chị N. xin lỗi vì cuộc sống quá bế tắc khiến chị không thể tiếp tục sống. Khi cơ quan chức năng đọc lá thư đó, mọi người trong gia đình ai nấy đều bàng hoàng, tiếc thương. Chị N. cùng hai cháu ra đi mà không ai hay biết".
 
Nguyên nhân 3 mẹ con buộc vào nhau nhảy sông Thương tự tử
Chị T. nghi ngờ chị dâu bị trầm cảm sau sinh nên dẫn đến sự việc đau lòng trên
 
Đến tối ngày 4/7, người dân phát hiện thi thể 3 mẹ con ở sông Thương nên báo Công an. Cơ quan điều tra đưa thi thể 3 mẹ con về bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang khám nghiệm. Xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tự tử.
 
Cũng theo điều tra, nạn nhân N. kết hôn và sinh được 2 người con, cháu trai 4 tuổi và 1 bé gái 8 tháng tuổi.  Anh Huấn (chồng chị N.) vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Trước khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng không có điều gì bất thường.
 
Nói về chị dâu sau sinh, người em dêu cho rằng, chị N. có biểu hiện trầm cảm sau sinh, chỉ cần một hành động nhỏ hay lời nói cũng khiến chị suy nghĩ. Có hôm chị gọi điện tâm sự bảo chị thấy áp lực, căng thẳng vô cùng.
 
Cũng theo chị T., kể từ sau khi sự việc xảy ra, anh Huấn chẳng buồn ăn uống gì, ngồi lặng dưới linh cữu 3 mẹ con.
 
 
Chữa cháy rừng, phát hiện thi thể đang phân hủy
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ