Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mơ của cặp đôi khuyết tật nên duyên từ lớp học may

“Chúng tôi nguyện sẽ là đôi chân, là ánh mắt của nhau. Dẫu tương lai còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt lên tất cả”, chị Nhâm sự.

Hai số phận một cuộc đời

Để tìm được một mảnh ghép hoàn hảo cho mình là điều rất khó và với những người khuyết tật thì việc tìm kiếm nửa kia càng gian truân hơn. Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi khuyết tật tại Nghệ An khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giữa ồn ào cuộc sống, giữa tất bật cơm áo gạo tiền họ đã tìm thấy nhau.
 
6 năm trước, anh Lê Công Mạnh (28 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là anh chàng điển trai mang trong mình hoài bão làm giàu để báo đáp cha mẹ. Thế nhưng cuộc sống không như mơ, tuổi trẻ với bao mơ ước bỗng chốc tan biến. Anh Mạnh kể: “Năm 2013, khi đó tôi 22 tuổi, trong một lần đi chở vật liệu về sửa lại mái nhà bị dột thì không may gặp tai nạn giao thông. Dù giữ được mạng sống nhưng bác sĩ nói rằng, tôi bị chấn thương cột sống khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn”.
 
Kể từ ngày biết chuyện, nụ cười trên môi Mạnh tắt hẳn. Anh sống khép mình, luôn tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể, và rơi bế tắc không tìm ra được lối đi cho tương lai. Bao nhiêu ngày nằm viện là bấy nhiêu ngày anh Mạnh sống trong tuyệt vọng. Ở địa phương, nhà anh thuộc điện khó khăn. Bố mẹ ly hôn, một mình mẹ nuôi 3 đứa con khôn lớn. Vậy mà chưa kịp báo hiếu mẹ thì xảy ra cơ sự này. Anh nằm viện, mẹ phải bán hết lợn gà, vay mượn khắp nơi để trang trải tiền thuốc men, tiền phẫu thuật.
 
 Ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mơ của cặp đôi khuyết tật nên duyên từ lớp học may
Anh chị quen nhau tại lớp học may ở Nghệ An
 
Đến năm 2017, sau nhiều ngày suy nghĩ, Mạnh quyết định đăng ký học may tại một trung tâm khuyết tật tại Nghệ An. Mạnh mong rằng, đến đó không những học được nghề mà còn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Và quyết định đúng đắn này đã giúp anh quen biết được chị Nguyễn Thị Nhâm (một học viên tại trung tâm khuyết tật).
 
Chị Nguyễn Thị Nhân (27 tuổi, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là một người khuyết tật. Chị Nhân bị mắc bệnh khô giác giác mặc từ khi mới lọt lòng mẹ, đôi mắt chỉ nhìn được khoảng 30%. Chị Nhân là con cả trong gia đình, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa có thêm một người em cùng cha khác mẹ. Cũng chẳng khấm khá hơn anh Mạnh, gia đình chị thuộc diện khó khăn, vì bận lo cơm áo gạo tiền, bố ít quan tâm chị Nhâm hơn. Tự ý thức được hoàn cảnh của mình, chị Nhân tự chăm sóc bản thân, tự làm việc nhà.
 
Mặc dù số phận trêu người cướp đi đôi mắt sáng và người mẹ nhưng bù lại, ông trời lại phú cho chị sự thông minh. Thấy bố và dì vất vả, cách đây 1 năm, chị Nhân đăng ký vào trung tâm khuyết tật học nghề may với hy vọng sẽ đổi đời. Và nhờ lớp học này chị Nhân gặp được anh Mạnh.
Ban đầu, hai người chỉ trao đổi với nhau chuyện nghề may. Thấy mắt chị Nhân yếu, anh Mạnh hay se chỉ hộ hoặc chỉ chị cắt sao cho chuẩn. Thấy anh Mạnh gặp khó khăn trong việc di chuyển, thỉnh thoảng chị Nhân đẩy hộ. Mỗi lần như thế, hai người lại xích lại gần nhau hơn một chút.
 

Tình yêu chiến thắng số phận

Từ người xa lạ họ thành người quen, rồi từ người quen họ trở thành người thân. Tình yêu của họ dành cho nhau ngày càng lớn, trong tình yêu ấy có tình thương, có sự đồng cảm. Thế nhưng, cuộc sống có những thử thách quái đảm dành cho họ. Việc hai người định kết hôn bị gia đình, bạn bề phản đối. Họ cho rằng, một kẻ khuyết tật như anh Mạnh suốt đời phải ngồi xe lăn và một người “mắt mờ tai điếc” như chị Nhân thì làm được gì? Hai người đến với nhau chỉ tạo thêm áp lực và gánh nặng.
 
Ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mơ của cặp đôi khuyết tật nên duyên từ lớp học may
Tình yêu đẹp của hai người đã kết trái thành đám cưới ngọt ngào
 
Nghe lời khuyên của cả hai bên gia đình, hai người từng nghĩ đến việc không kết hôn nữa. Nhưng cứ xa nhau là thấy nhớ, anh Mạnh lại bàn với chị Nhân về thuyết phục gia đình cho cưới. Sau nhiều ngày thuyết phục, gia đình hai bên đồng ý cho họ kết hôn. Ngày 26/5 vừa qua đám cưới của 2 người được tổ chức tại chùa Chí Linh (huyện Yên Thành) vời nhiều lời chúc phúc của đại diện nhà chùa, hai bên gia đình, bạn bè. Hôn trường hôm ấy, chị Nhân rạng rõ trong chiếc váy cưới màu trắng, anh Mạnh bảnh trai trong bộ vest tối màu.
 
Vài tháng sau kết hôn, cặp vợ chồng trẻ quyết định thuê một căn phòng nhỏ gần trung để tiện việc đi làm. Hàng ngày, chị Nhân đẩy xe lăn đưa chồng đi làm, tối đến lại cùng nhau nấu ăn, giúp nhau làm viêc nhà. Và hạnh phúc ấy được nhân đôi khi chị Nhân thông báo đã mang thai đứa con đầu lòng. Chị Nhâm nói: “Tôi cảm phục và yêu sự nghị lực của anh ấy. Chúng tôi sẽ sống thật tốt để trở thành chỗ dựa của nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc này.
 
Tuy rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng tình yêu, sự chân thành đã thay đổi họ. Hai con người đơn nhịp để vô tình chạm vào nhau để tạo nên bản tình ca ngọt ngào. Tuy có khiếm khuyết nhưng nó rất đẹp và đáng trân quý.
 
Xem thêm: Người phụ nữ khuyết tật xin tinh trùng làm mẹ đơn thân: `Con là niềm hy vọng sau chuỗi ngày mất mát`
 
Thu Nga (t/h)