Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người thợ may đi tù về dùng “khổ nhục kế” theo dõi vợ ngoại tình rồi sát hại tình địch

Trong một phút nghi ngờ vợ ngoài tình, người thợ may vốn hiền khô vung dao đoạt mạng tình địch.

Sau một thời gian thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình. Người đàn ông vốn hiền khô như đất quyết định bằng mọi giá phải truy ra tình địch. Nam gắn định vị vào xe máy cảu vợ, rồi mua quần áo rằn ri cải cải trang để đi bắt ghen. Đau đớn cho rằng tình địch chính là bạn mình, Nam vung dao đâm chết bạn.
 

Dùng “khổ nhục kế” bắt ghen, chồng vướng vòng lao lý

 
TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Hoàng Đình Nam (SN 1963, ngụ thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội Giết người theo đơn kháng cáo của bị cáo. Vụ án đau lòng này xuất phát từ chuyện ngoại tình ghen tuông.
 
Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Đình Nam làm nghề thợ may, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đủ trang trải cuộc sống, lo cho vợ con. Bản thân Nam vốn bị thương tật 41% (xếp hạng thương binh 3/4) nên công việc làm may ở nhà phù hợp với sức khỏe và cũng do đặc thù công việc nên Nam ít ra ngoài giao tiếp. Trong khi đó, chị Trần Thị H. (vợ Nam, kém chồng 15 tuổi) là giáo viên mầm non, công việc ngày càng thăng tiến, tiếp xúc với nhiều người, có nhiều mối quan hệ bên ngoài.
 
Dẫu chỉ là anh thợ may quèn, chôn chân quanh 4 bức tường nhưng Nam rất quan tâm đến vợ con. Trước những thay đổi bất thường của vợ như đi sớm về khuya, ăn vận chải chuốt hơn khiến Nam nghi ngờ vợ có ai đó và không còn chung thủy nữa. Đến giữa năm 2018, Nam càng chắc hơn việc vợ ngoại tình nhưng vì không theo dõi được vợ nên đã nghĩ ra “khổ nhục kế” lắp định vị vào xe của vợ. Nhờ đó, Nam nắm chắc lịch trình di chuyển của vợ. Qua thiết bị định vị, Nam phát hiện vợ gửi xe ở một địa điểm không phải trong trường học nên càng có cơ sở cho rằng, vợ đang cặp kè với người đàn ông khác.
 
Người thợ may đi tù về dùng “khổ nhục kế” theo dõi vợ ngoại tình rồi sát hại tình địch
Thấy vợ bước xuống từ xe “người tình”, Nam xông vào đâm nạn nhân  tử vong
 
Trưa ngày 28/3/2019, qua thiết bị định vị, Nam thấy vợ ở một địa điểm quen nên quyết định đi “bắt ghen”. Để không bị lộ, Nam ra chợ mua một bộ quần áo rằn ri, thủ sẵn dao trong người, sau đó chạy xe máy đến nơi vợ đang gửi xe. Tại đây, Nam thấy xe vợ nhưng không thấy người nên âm thầm núp bên đường chờ đợi. Khoảng 3 tiếng sau, Nam bất ngờ thấy một chiếc xe ô tô đi từ thành phố Vinh về. Tiếp đó thấy vợ bước xuống từ chiếc xe đó, trong xe còn có một người đàn ông khác. Máu ghen dồn lên đến tận não khiến Nam không chịu đựng được, hắn chạy đến chồm lên người “tình địch” đâm một nhát vào bụng.
 
Bị Nam đâm, ông Bùi Thành Đ. (chủ doanh nghiệp ở địa phương – người quen của Nam) dùng tay gạt dao ra. Thấy vậy, Nam càng sôi máu hơn, hắn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực. Nạn nhân đau đớn không thét leen lời chỉ cố gắng mở cửa xe để chạy trốn nhưng vừa bước xuống đường thì ngã gục và tử vong. Xử lý xong người bị nghi là tình địch, Nam rời khỏi ô tô chạy đến chỗ vợ cầm tóc, ghì đầu xuống đường, dùng dao rạch mặt chị H.. Bị chồng tấn công, chị H. chỉ biết chắp tay van xin “có gì thì nói chuyện sau”.
 
Phát hiện sự việc, một số người dân sống quanh đó chạy đến can ngăn. Thấy mọi người đến đông, Nam buông tay khỏi vợ rồi phóng xe bỏ trốn. Ông Đ. được phát hiện đã tử vong còn chị H. nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Về phần Nam, đến 16h cùng ngày tự đến Công an đầu thú và khai nhận việc giết người vì biết rằng không thể trốn chạy khỏi lưới pháp luật.
 

Lời trần tình cay đắng của người thợ may cuồng ghen

 
Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, tháng 9/2019, phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Đình Nam về tội Giết người được mở ra. Tại tòa, Nam thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai, từ đầu bản thân không có ý định giết người, mang theo dao chỉ với mục đích đe dọa nếu phát hiện vợ ngoại tình thật. Bị cáo cũng không hề biết người đàn ông đó là bạn mình. Nhưng khi thấy vợ bước xuống từ ô tô sau một thời gian “mất tích” đầy khí hiểu thì bị cáo không kiểm soát được hành vi của bản thân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hôm nay. “Bị cáo ân hận về hành vi của mình, thấy có lỗi với nạn nhân. Do bị cáo quá yêu vợ, lại nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên mới không kiểm soát được hành vi của mình”, bị cáo Nam khai.
 
Vụ án xảy ra chưa đầy 1 năm nhưng gương mặt Nam trông khác hẳn hồi mới bị bắt. Tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, gầy gò khiến nhiều người trong phòng xử hôm đấy rất bất ngờ. Bị cáo cho biết, kể từ khi vụ án xảy ra, đêm nào cũng thức trắng không thể chợp mắt được vì ân hận, sợ hãi, cảm thấy có lỗi với nạn nhân. Tất cả mọi tội lỗi khiến bị cáo cắt rứt vô cùng mặc dù sau khi xảy ra vụ án, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại 55 triệu đồng.
Từ lời khai của bị cáo và chứng cứ thu thập được, HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội Giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 220 triệu đồng. Nhưng sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Nam có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TADN Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, Mới đây, tại TAND tỉnh Nghệ An, tòa Cấp cao mở phiên xử phúc thẩm Hoàng Đình Nam về tội giết người.
 
Người thợ may đi tù về dùng “khổ nhục kế” theo dõi vợ ngoại tình rồi sát hại tình địch
Hoàng Đình Nam vô cùng ân hận về hành vi tội ác của mình
 
Trong phiên tòa phúc thẩm hôm đó chỉ có vợ của bị cáo với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Nam không có ý kiến về cáo buộc của phía Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) về tội danh và hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nam chỉ đưa ra tình tiết giảm nhẹ mới. Bị cáo nói, sau khi nhận được bản án sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thêm 10 triệu đồng.
 
Đứng trước vành móng ngựa lần thứ hai, bị cáo Hoàng Đình Nam chẳng còn mặt mũi nào để nhìn gia đình bị hại và vợ con. Thế nhưng, có đôi lần, bị cáo vẫn ngoái xuống lén lút nhìn vợ. Trong lúc đợi tòa nghị án, hai đứa con tiến lên gần bố nói chuyện, nước mắt người đàn ông trào ra không kìm nổi. Được gặp con trong tình cảnh trớ trêu này, Nam chỉ biết động viên, nhắn nhủ hai đứa ở nhà nghe lời mẹ, đừng vì chuyện của bố mà chểnh mảng việc học hành. Nam cũng dặn con, thường xuyên quan tâm mẹ, động viên để mẹ vượt qua khó khăn này.
 
Khi được phóng viên hỏi về mối quan hệ của vợ sau khi sự việc xảy ra, Nam cho biết, trong thời gian bị tạm giam chị H. vẫn đều đặn vào thăm nuôi, tiếp tế. Mỗi lần vào, Nam đều hỏi về mối quan hệ giữa vợ và ông Đ., thế nhưng chị H. đều phủ nhận. “Cô ấy không thừa nhận chuyện kia, dù tôi có hỏi như thế nào đi chăng nữa”, Nam nói.
 
Mặc dù phiên tòa phúc thẩm  sắp kết thúc,  Nam sắp phải đối diện với bản án trả giá cho tội ác của mình nhưng có lẽ trong lòng bị cáo vẫn còn nhiều trăn trở chưa cởi bỏ được về mối quan hệ của vợ. Dường như, Nam vẫn còn hoài nghi...
 
Sau khi nghị án, xem xét toàn diện lại bản án và các tình tiết giảm nhẹ mới, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Đình Nam. Đồng thời quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nam 16 năm tù về tội Giết người. HĐXX nhận định, bản án này phù hợp với tội trạng mà bị cáo gây ra. Bản án 16 năm tù là cái giá Nam phải trả cho sự cuồng ghen của mình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/08/ga-chong-cuong-ghen-chan-duong-danh-chet-tinh-dich-bang-bua-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra_08102019105637.mp4[/presscloud]
Giết người tình của vợ sơ buổi họp phụ huynh cho con
 
Xem thêm: Cuồng ghen trong cơn say, gã đàn ông đâm gục bố mẹ “tình địch” rồi phóng hỏa đốt nhà
 
Nga Đỗ (t/h)