Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người phụ nữ tung tin 4 nông dân uống thuốc sâu tự tử để... bán dưa hấu

Vì muốn bán được dưa hấu, người phụ nữ bịa ra câu chuyện 4 người nông dân bán dưa hấu tự tử để lợi dụng lòng thương cảm của cư dân mạng.

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới 2019-nCoV diễn biến phức tạp, Tổng cục Hải quan quyết định tạm thời dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc. Điều này khiến có rất nhiều xe container chở các mặt hàng nông sản, trong đó có dưa hấu không có đầu ra.
 
Trên mạng xã hội, rất nhiều người đã đứng ra kêu gọi thu mua dưa hấu với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ, giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này. Tuy nhiên cũng có những trường hợp lợi dùng tình hình khó khăn của người nông dân để chuộc lợi cho bản thân.
 
Người phụ nữ tung tin 4 người uống thuốc sâu tự tử để... bán dưa hấu
Dưa hấu giá rẻ được bày bán tràn ngập vỉa hè các thành phố lớn. Ảnh: Kenh14
 
Mới đây, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đang làm rõ thông tin 4 người bán dưa hấu tự tử gây xôn xao mạng xã hội.
 
Trước đó, trưa 4/2, một tài khoản mạng xã hội tên Phan Hồng Dung đã đăng tải bài viết kêu gọi mua dưa hấu, trong đó có thông tin rằng 4 người bán dưa hấu đã uống thuốc sâu tự tử vì không bán được dưa.
 
Cụ thể, nội dung bài đăng như sau:
 
"Đây là hình ảnh của chú chủ vườn đang có 70 sào dưa đến tuổi cắt. Khi chú thấy xe tôi dừng lại chú đã vội vàng bê 3 quả dưa ra để chào hàng. Tôi giơ máy ra đẻ xin chú một tấm ảnh, chú nói con đừng chụp nữa chú muốn khóc lắm rồi, chưa biết tiền đâu để trả ngân hàng. Thực sự tôi muốn bật khóc theo chú.
 
Đêm qua tại Đất Bằng - Phú Túc đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu. May là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Xót xa quá. Các bạn đâu rồi? Hãy cùng làm gì đó để giúp người dân Gia Lai tiêu thụ dưa hấu đi ạ. Có thể lấy qua tôi, qua các bạn của tôi cũng chạy dưa. Hoặc vào đây thu mua cho người dân. Nếu bạn nào không có vốn có thể tạo thành đội nhóm cùng bán dưa, tôi sẽ cung cấp dưa cho các bạn.
 
Hôm nay có một chị gọi cho tôi hỏi ngày kia chị muốn bốc 2 tấn dưa hấu giá bao nhiêu? Tôi báo 4.000 đồng, chị ý hỏi không thể rẻ hơn nữa à? Tôi nói với chị rằng: Chị muốn rẻ đến mức nào nữa ạ? Chị ý cười thật to. Các bạn ạ, đừng vì cạnh tranh lôi kéo khách mà phá giá hạ giá rồi quay lại ép giá nhà vườn nữa. Như vậy dã man lắm.
 
Tôi rất cần, rất cần đầu ra cho dưa hấu Gia Lai".
 
Bài đăng trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ. Trong đó, hầu hết là các ý kiến bày tỏ sự xúc động trước lòng tốt của người đăng tải câu chuyện và kêu gọi nhau mua dưa hấu để ủng hộ người nông dân Gia Lai.
 
Người phụ nữ tung tin 4 người uống thuốc sâu tự tử để... bán dưa hấu
 
Tuy nhiên, khi nắm được thông tin, Công an huyện Krông Pa vào cuộc điều tra xác định nội dung trong bài đăng của tài khoản Phan Hồng Dung là bịa đặt. Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, đêm 3 và sáng 4/2, không có trường hợp nào tại các địa chỉ trên nhập viện do uống thuốc sâu tự tử.

Ngay sau đó, bà Phan Hồng Dung (SN 1984) đã được mời lên cơ quan chức năng để làm rõ. Tại đây, người phụ nữ khai nhận thông tin 4 người nông dân uống thuốc trừ sâu vì không bán được dưa là bịa đặt.
 
Được biết, bản thân bà Dung cũng là người bán dưa hấu và mục đích đăng tải thông tin như vậy chỉ là để bán được hàng.
 
Hiện bà Dung đã gỡ bở bài đăng trên và đính chính thông tin. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.
 
Bản tin nóng trong ngày 04/02/2020
 
Xem thêm: Ca sĩ Khắc Việt đội mưa, chịu rét phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

Kiều Đỗ (t/h)