Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người phụ nữ hóa điên khi chồng, con lần lượt ra đi

Chồng và con lần lượt ra đi trong vòng 1 năm khiến chị Nho đau đớn đến hóa điên. Cuộc sống của gia đình chị hoàn toàn bị đảo lộn, con gái chị có thể không được đi học, gánh nặng dồn lên người bố mẹ già hơn 70 tuổi.

Căn nhà cấp 4 sập xệ vốn chẳng kín gió của chị Đinh Thị Nho tại thôn Đông Hoa, làng La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mùa đông này càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tháng 9 năm 2019, chồng chị Nho là anh Trần Ngọc Chiên qua đời đã khiến chị đau đớn khôn nguôi. Vành khăn trắng trên đầu còn chưa kịp gỡ xuống thì tháng 10 năm 2020, đứa con trai 11 của chị (cháu Trần Ngọc Chính) ra đi. Gia đình đang hạnh phúc giờ đây đôi ngả âm dương khiến chị Nho ngã quỵ.

Chị Nho hóa điên sau sự ra đi lần lượt của chồng và con trai (Ảnh: DT)

Người phụ nữ vốn mạnh khỏe, tảo tần bỗng hóa điên. Bây giờ chị giống như cái xác không hồn, đôi mắt thất thần nhìn vô định. Khi nào tỉnh táo lại chị lại nhớ chồng, thương con, gào khóc điên cuồng. Có lẽ chị phải “điên” thì mới bớt được đau đớn, mới có thể tạm quên đi nỗi bất hạnh đang phải gánh chịu.

Căn nhà cấp 4 dường như lung lay mỗi khi có gió thổi qua, nhà 3 gian mà có đến 2 gian để bàn thờ những người thân mới qua đời. Vẫn căn nhà ấy, giờ đây vật còn người mất, chị Nho đau đến tận xương tủy, nước mắt chị lúc nào cũng trực trào ra.

Căn nhà ba gian nhưng có đến 2 gian để bàn thờ người vừa mất (Ảnh: DT)

Từ ngày chị hóa điên, thơ thẩn không làm được gì, bà Đinh Thị Ký- mẹ chồng chị đã 72 tuổi phải đút cho ăn từng miếng. Bà Ký khuyên nhủ chị cố gắng sống tiếp để còn làm chỗ dựa cho cô con gái duy nhất.

Cùng lúc mất cả con trai và cháu trai khiến Trần Ngọc Mạc (71 tuổi) như chết lặng, ông nghẹn ngào nói trong nước mắt, chưa kịp giỗ đầu con trai thì năm nay đứa cháu nội lại theo bố nó mà đi.

Nỗi đau chất chồng, vợ chồng ông Mạc ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Giờ đây, nhìn người con dâu tội nghiệp hóa điên sau sự ra đi của chồng con, ông bà càng thêm xót xa. Nhưng gia cảnh quá khó khăn, muốn đưa con dâu đi khám và chữa bệnh hai ông bà cũng chẳng thể lo được.

Ông Trần Ngọc Mạc (71 tuổi) xót xa cho con trai và cháu trai ra đi khi còn đang tuổi trẻ (Ảnh: DT)

Bố và em trai mất đi, mẹ hóa điên khiến em Trần Kim Dung (lớp 9, trường THCS Ninh Khang) trở nên trầm lặng, ít nói. Tuy nghèo nhưng trước đây Dung đã có một ra đình yên ấm với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, thì bỗng nhiên tai họa cứ lũ lượt kéo đến, làm gục ngã một gia đình. Giờ đây em trở nên bơ vơ hơn bao giờ hết, thậm chí việc học không biết có thể tiếp tục được không. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, Dung chỉ biết khóc.

Đã có lúc Dung toan bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và ông bà: “Sao mọi chuyện không may lại xảy ra liên tiếp ở gia đình cháu. Bó mất, em không còn, mẹ thì bị điên, cháu không biết phải làm sao để sống tiếp”, Dung nói trong nước mắt.

Gia đình yên ấm giờ chỉ còn một nửa khiến hai mẹ con chị Nho cảm thấy kiệt quệ. Tương lai em Dung sẽ đi về đâu khi gia đình không có tiền để tiếp tục đi học (Ảnh: DT)

Thương con, thương cháu, bà Ký chỉ biết trách mình tuổi cao sức yếu, chẳng thể làm gì được: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, cũng chẳng còn sống được trên đời là mấy, lỡ một ngày nào đó phải ra đi, chỉ thương 2 mẹ con nó, mẹ thì tâm thần, con gái còn nhỏ rồi sẽ biết sống sao?”

Vợ chồng ông Mạc bà Kỳ giờ cũng già yếu, không có thu nhập, bây giờ gồng gánh từng bữa ăn để chăm con dâu và cháu. Cả 4 người trong căn nhà xiêu vẹo rau cháo nương tựa nhau qua ngày.

Hàng xóm xung quanh ai cũng thương cho hoàn cảnh nhà chị Nho, chị Phương Hà - người cùng thôn chia sẻ: “Cả 4 người sống trong căn nhà chờ sập. Nhà vốn đã chật giờ càng chật chội hơn vì phải dành 2 gian để bàn thờ. Vợ chồng hai bác giờ không có chỗ ngủ phải xuống bếp nằm. Mùa đông lạnh thế này nhưng cũng chỉ có manh áo đơn sơ”.

Nghĩ đến đứa con, đứa cháu bạc phận, ông Mạc ngậm ngùi nói: “Số phận nghèo khổ cứ đeo đẳng mãi, khiến con cháu tôi đến lúc chết cũng chẳng có chỗ thờ cúng hẳn hoi. Phận người rồi cứ mãi ở trong căn nhà cũ nát này thôi…”

Nói rồi ông nhìn vào đứa cháu gái, tương lai duy nhất ở căn nhà này rồi sẽ ra sao nếu không thể đi học tiếp?!