Những cuộc hôn nhân lệch tuổi không còn là chuyện lạ trên thế giới nữa, thậm chí nó xuất hiện liên tục ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, chuyện mẹ già lấy con nuôi trẻ măng thì quả là “hiếm có khó tìm”.
WOB đưa tin, cách đây ít ngày tại Nam Sumatera có một đám cưới lạ thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Đây là đám cưới của cô dâu 65 tuổi và chú rể 24 tuổi. Điều gây bất ngờ hơn cả đó là: Cô dâu và chú rể có mối quan hệ mẹ con nuôi.

Một hình ảnh tình tứ của cặp đôi trong đám cưới
Chia sẻ về cuộc hôn nhân ngược đời này, cô dâu 65 tuổi nói: “Ban đầu tôi không có ý định kết hôn với anh ấy. Tôi chỉ nói với anh ấy rằng nên kết hôn sớm đi vì 3 cô con gái nuôi của tôi cũng đã lập gia đình rồi”, người phụ nữ chia sẻ. “Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi anh ấy nói muốn cưới tôi”.
Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ 65 tuổi đã nhận nam thanh niên 24 tuổi làm con nuôi từ năm 2019. Và kể từ đó học sống cùng nhau. Để có thể cưới mẹ nuôi, cậu trai trẻ thậm chí đã chi khoản hồi môn 100.000 rupiah (7,11 USD).
Còn tại Việt Nam, cách đây ít ngày cộng đồng mạng cũng xôn xao câu chuyện về cặp đôi “đũa lệch” ở Đồng Nai. Cô dâu 65 tuổi còn chú rể là chàng trai ngoại quốc mới chỉ 24 tuổi.

Nụ cười hạnh phúc của cả hai
Chuyện tình chênh lệch tuổi tác và xuyên biên giới này là của cô dâu là Nguyễn Thị Hoa, đã có 5 người con, chú rể là Aziz Ur Ehman (Joni) đến từ Pakistan. Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2018. Joni cảm mến bà Hoa từ những bức hình trên facebook nên đã thổ lộ tình cảm sau nhiều lần nói chuyện. Anh chàng đã sang Việt Nam gặp bà Hoa để chứng minh tình cảm.
Về phần mình, từ đầu đến cuối bà Hoa để khẳng định tình yêu với chồng trẻ ngoại quốc lá cái duyên. Hơn 60 tuổi, con cháu đầy đủ nên không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhưng tình yêu của Joni quá lớn nên bà đã chấp.
Bí mật quê nhà Pakistan của chú rể 24 tuổi lấy vợ 65 tuổi.
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu