Tháng 5/2019, bà Isabell Dibble nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội của một chàng trai trẻ có tên Bayram Boussada. Được biết, người thanh niên này vốn là một thợ pha cà phê mà bà Isabell từng gặp tại Tunisia khi đến đây du lịch. Tuy nhiên, vì nghĩ người này quá nhỏ tuổi nên người phụ nữ ở Dymecl, Kent đã từ chối lời kết bạn.
Sau đó, bà Isabell lại quyết định tìm lại cái tên này để gửi lời mời kết bạn vì nghĩ đơn giản rằng: "Có thêm một người bạn để nói chuyện cũng không sao". Tuy nhiên lúc này, bà Isabell lại tìm nhầm sang anh chàng Bayram Boussada khác - vốn làm công việc lái taxi.

Lần đầu gặp mặt, rõ ràng Bayram tỏ ra lo lắng nhưng không kém phần hào hứng và bà Isabell cũng vậy.
Đáp lại, dù biết là nhầm nhưng anh chàng kia vẫn đồng ý. Đây là khởi đầu những ngày cặp đôi trò chuyện, kết nối hàng giờ, thậm chí có những ngày thâu đêm suốt sáng "ôm điện thoại" nhưng vẫn không hết chuyện.
Tháng 10/2019, chàng trai 26 tuổi mời người bạn nói chuyện qua mạng xã hội tới nhà mình chơi. Lần đầu gặp mặt, rõ ràng Bayram tỏ ra lo lắng nhưng không kém phần hào hứng và bà Isabell cũng vậy.
Sau khi ở lại nhà thanh niên chơi 1 tuần, bà Isabell đã gặp gỡ bố mẹ Bayram. Khi đó, bố mẹ Bayram đã thắp nến khắp nhà, còn anh lấy ra một chiếc bánh và cầu hôn bà Isabell trước mặt mọi người.
Chia sẻ về quyết định của mình, Bayram cho biết bản thân không quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Anh chỉ cần biết bạn gái là một người phụ nữ tốt, khiến anh hạnh phúc và cảm thấy tin tưởng.

Đám cưới của cặp đôi.
Lúc đầu, Emma (37 tuổi, con gái bà Isabell) còn ngờ vực trước mối quan hệ của mẹ mình và bạn trai trẻ. Tuy nhiên, khi nhận ra Bayram yêu mẹ mình thật lòng, cô thật sự vui vẻ vì bà có thể tìm được hạnh phúc sau nhiều năm mất mát trong cuộc đời.
Tháng 1/2020, cặp đôi nắm tay nhau tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của 100 khách mời bao gồm cả gia đình và bạn bè của chàng trai.
Được biết, bà Isabell từng có 3 đời chồng nhưng cả 3 đều lần lượt qua đời vì bệnh tim và ung thư. Sau những biến cố và mất mát, chính người phụ nữ 62 tuổi cũng cảm thấy bất ngờ khi tìm được hạnh phúc mới. Hiện tại, bà đã có 3 người con cùng 10 đứa cháu nên không thể rời nước Anh. Dịch bệnh COVID-19 cũng tạm thời khiến 2 người phải xa cách.
Lấy chồng trẻ kém 36 tuổi, bà Isabell cho biết không có ý định sinh thêm con. Bà cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và tin tưởng tình yêu của chồng.
Xem thêm: Sức mạnh tình yêu: Cặp đôi cùng nhau tập gym và ăn kiêng giảm 100kg để làm gương cho con gái
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu