Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà N.T.H. (sinh năm 1964) liên tục mắng xối xả và vụt chổi, đổ chất bẩn lên người mẹ già ốm yếu. Vụ việc được xác định xảy ra tại Long An và cụ bà đáng thương đã qua đời hơn một tuần nay. Khi xem clip, nhiều người không thể giữ được bình tĩnh trước hành động bất kính mẹ cha của người phụ nữ.
Mới đây, trên báo đã tiếp tục thông tin về vụ việc. Cụ thể, nguyên nhân khiến người nhà tung đoạn clip lên mạng là do bà H. đã ôm tiền phúng điếu sau đám tang và bỏ đi. Điều này khiến người nhà tức giận và quyết định tố cáo tội lỗi của người phụ nữ đối với mẹ già.
Trùng hợp vụ con dội chất bẩn lên mẹ già và con dâu chở mẹ bỏ ở nhà hoang Cà Mau: Nhân quả
Còn về phía bà H., người này đã khai nhận hành vi bạo hành mẹ già và cho biết bản thân không được để lại tài sản trong khi chỉ mình bà chăm mẹ mẹ lúc ốm đau. Bức xúc, ấm ức nên khiến bà không kiềm chế hành động và trút giận lên mẹ già khốn khổ.

Đoạn clip gây bức xúc trong dư luận. (Ảnh cắt từ clip)
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phải ở trong chăn mới tường tận rận thế nào nhưng vụ việc này không còn là chuyện cá nhân của mỗi gia đình mà đã thành vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội, đến nỗi cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.
Nhìn vào câu chuyện quá đau lòng này, điều đầu tiên ai cũng nhận thấy chính là thái độ bất kính với mẹ già của người phụ nữ. Tuổi già ập đến cùng bệnh tật, chính người mẹ già cũng đâu muốn bản thân ốm yếu, tiểu tiện mất kiểm soát. Chăm cha chăm mẹ của mình chứ có phải người dưng xa lạ, thay vì nghĩ đến khổ cực vất vả hãy nghĩ thời gian mẹ còn ở cạnh rất ngắn. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày xa mẹ và cuộc sống luôn có những chuyến đi bất thình lình, biến ta thành trẻ mồ côi giữa đời.
Đến khi những thông tin của vụ việc được phanh phui thêm lại càng đau lòng trước vấn đề tranh chấp trong chuyện phân chia tài sản. Người con ấm ức vì bỏ tiền, bỏ sức nuôi mẹ già nhưng rốt cuộc trắng tay, trong khi anh chị em lại có món thừa kế trong tay. Nghĩ mà buồn, mà đắng cay quá đỗi. Không lẽ phải có tiền mới chịu nuôi mẹ, còn không là thỏa sức mắng chửi như con đẻ? Người đời hay bảo, có cha có mẹ già trong nhà như có báu vật vì mấy ai đủ phước đức có cha mẹ sống đời cận kề với mình. Đằng này không biết quý, mà bị đồng tiền thừa kế che mờ mắt rồi dẫn đến hành xử quá tệ, đi ngược đạo đức.


Căn nhà của bà H. nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh Internet)
Trong thực tế, chuyện cha mẹ chia thừa kế rồi khiến các con ấm ức vì cảm thấy không đồng đều xảy ra rất nhiều. Thậm chí anh em còn tương tàn, chém giết nhau vì chuyện này. Người xưa thường nghĩ có con đông đúc để anh em nương tựa vào nhau lúc mẹ cha già yếu, ai ngờ càng đông là càng xảy ra cảnh trớ trêu tranh giành tài sản rồi quay lại sát hại lẫn nhau. Đồng tiền đi liền khúc ruột, mấy ai chịu đặt tình thân lên đầu khi cảm thấy quyền lợi bị thua thiệt?!
Câu chuyện đau lòng ở Long An còn vạch ra thực tế đáng nói khác, đó là cha mẹ đông con nhưng chưa chắc nhờ được lúc về già. Nếu sự thật như lời khai của bà H., mọi người trong nhà thờ ơ trước trách nhiệm chăm mẹ già và chỉ mình bà cáng đáng thì cũng đáng nói. Còn nhớ trường hợp ở Cà Mau cách đây vài tháng, cụ bà gần 80 tuổi có 4 con trai nhưng ai cũng đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc khi mẹ già yếu. Cuối cùng, con dâu và cháu nội quá ấm ức nên chở bà bỏ ở nhà hoang suốt một đêm.
Tháng 7 mùa Vu Lan về nhằm nhắc mọi người sống hiếu thuận, thờ cha kính mẹ như truyền thống về chữ hiếu bao đời nay. Vậy mà chua chát khi đoạn clip xuất hiện trên mạng, khiến nhiều người phẫn nộ, ngán ngẩm trước chuyện nhà của người phụ nữ quát mắng, đánh đập mẹ già. Trách người nhưng cũng cần nghĩ lại mình, liệu bản thân đã phụng dưỡng mẹ cha ở nhà hết lòng hết dạ hay chưa. Không chỉ riêng mùa Vu Lan mà 365 ngày trong năm và trọn đời, con cái lúc nào cũng phải tự nhắc bản thân về chữ hiếu ở đời để hành động thiết thực.

Tổng hợp Internet.
Bích Lân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu