Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người mẹ trẻ vứt con mới đẻ vào thùng rác rồi ung dung dắt 2 chó cưng về nhà

Vì sinh con ngoài ý muốn, lại không đủ khả năng nuôi dưỡng một bà mẹ trẻ đã vứt đi đứa con mới sinh của mình vào thùng rác khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mới đây, một sự việc người mẹ vì sinh con ngoài ý muốn mà nỡ vứt bỏ đứa con của mình vào thùng rác giữa đêm khuya, để con khóc một mình rồi dắt chó cưng đi dạo khiến ai đọc xong cũng vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Sự việc này xảy ra tại thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một cô gái trẻ 18 tuổi, lên thành phố sống một mình, không may mang thai nhưng cô không hề hay biết. Thấy bụng mình to hơn, cô nghĩ chắc mình ăn nhiều nên bị béo, rồi đến một ngày cô đau bụng dữ dội nhưng lại vô tư nghĩ rằng mình ai phải cái gì đó nên đau bụng, một lát là khỏi.

Tuy nhiên, cơn đau càng lúc càng dữ dội. lúc đó cô gái mới biết mình đau đẻ. Cô sinh hạ một bé trai ngay tại nhà vệ sinh của nhà trọ mình sống.

Cô gái họ Đỗ cho biết: "Khi thấy đứa trẻ chào đời,tôi không biết phải làm thế nào cả. Tôi đã dùng kéo cắt ngang những thứ mà đứa trẻ có liên quan tới mình. Tôi muốn về quê nhưng tôi chưa kết hôn, tôi sợ đưa đứa bé về quê sẽ bị người khác chê cười. Trong khi đó, tôi lại không có nguồn thu nhập ổn định, không có khả năng để nuôi dưỡng đứa trẻ này. Tôi muốn để ai đó nhận nuôi đứa trẻ hoặc gửi nó vào trại trẻ mồ côi nhưng không biết phải làm sao”.

Sau 5 ngày suy nghĩ, cuối cùng vào một đêm muộn, Đỗ quấn con vào chăn và túi xách rồi mang ra bỏ vào thùng rác gần phòng trọ. Sau đó về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, một người dân phát hiện có tiếng trẻ khóc từ thùng rác nên đã báo công an. Thấy ồn ào, Đỗ nhận ra điều chẳng lành, vội trả phòng trọ và dắt theo 2 chú chó cưng bỏ trốn.

Tuy nhiên, chưa đi được xa thì đã bị giữ lại nhờ sự nhanh trí của ông chủ trọ khi phát hiện nhiều điểm đáng ngờ từ Đỗ và vết máu ở ga giường tại phòng trọ của cô. Cuối cùng, Đỗ cũng cúi đầu nhận lỗi, bị đi tù hơn 3 năm vì tội cố ý giết người không thành. Còn em bé được người tốt nhận nuôi theo quy định của pháp luật.

Đây chính là bài học đắt giá để các bà mẹ trẻ không may lầm đường lạc lối, cũng hay suy nghĩ thật kỹ, đừng bao giờ bỏ đi đứa con mà mình sinh ra. Hãy nói chuyện với người thân hoặc một ai đó mà bạn tin tưởng để có được quyết định sáng suốt nhất.

Bích Lân/ Theo Khỏe và Đẹp