Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người mẹ trẻ bị viêm màng não hi sinh tính mạng để nhường sự sống cho con trai

Tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ quê Hà Tĩnh, không màng tính mạng nhường sự sống cho con trai khiến nhiều người phải “rưng rưng” nước mắt.

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về câu chuyện tình mẫu tử của một sản phụ trẻ ở Hà tĩnh. Không may mắn, người mẹ bị viêm màng não trước lúc “lâm bồn”, dù biết kết quả phẫu thuật rủi ro cao, cô vẫn quyết hy sinh tính mạng để con trai trong bụng được chào đời khỏe mạnh.

Bài đăng chia sẻ câu chuyện về tình mẫu tử của sản phụ ở Hà Tĩnh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Đau đớn thay, người phụ nữ còn chưa kịp nhìn mặt con, chưa nghe được tiếng khóc đầu đời của con đã phải ra đi mãi mãi. Được biết, sản phụ N.T.T (25 tuổi, ngụ thôn 6, xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã qua đời vào sáng ngày 19/1 sau khi cậu con trai nhỏ vừa chính thức chào đời khiến bạn bè, người thân vô cùng đau xót.

Trước đó, ngày 9/1, người phụ nữ bỗng lên cơn đau dữ dội khi đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế Vinh ngay lập tức nhưng tỉ lệ sống sót cũng vô cùng mong manh.

Theo đó, chị T. được bác sĩ kết luận bị xuất huyết viêm màng não, liệt nửa cơ thể và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp mới cứu được thai nhi trong bụng.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng người mẹ vẫn không thể qua khỏi sau khi hạ sinh con trai.

Vậy mới thấu tình yêu, sự hi sinh bao la của mẹ dành cho con cái không thể nào cân đo đong đếm. Trong cơn đau thập tử nhất sinh, chị T. vẫn kiên quyết muốn giành sự sống hiếm hoi của mình cho đứa con chưa chào đời mà không hề đắn đo suy nghĩ.

Trước khi lên bàn mổ, người phụ nữ 25 tuổi còn gắng gượng nhờ cậy phía bệnh viện: "Xin bác sĩ và mọi người cứu lấy con em, còn mạng sống em như thế nào em cũng chấp nhận". Lời khẩn cầu của người mẹ không ngừng vang lên khiến trái tim đau nhói.

Sau khi em bé chào đời bình an, chị T. không những không tỉnh lại mà sức khỏe còn chuyển biến xấu dần. Mặc dù bệnh nhân đã được chuyển lên điều trị ở tuyến trên tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng vẫn không qua khỏi.

Nhìn vợ nằm đó nhưng không thể nói cười như trước, anh P.V.N – chồng chị T. nghẹn ngào: “Hai vợ chồng đều làm công nhân xa nhà, vừa mới cưới vào đầu năm 2020 sau 7 năm trời yêu đương và nhanh chóng đón nhận tin mừng bà xã mang thai. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng vừa diễn ra quá đột ngột ấy”.

Chân dung người mẹ trẻ tuổi khiến nhiều người xót xa, thương tiếc.

"T. nói với tôi là nếu vợ có mệnh hệ gì thì hãy cứu lấy con trai trước. Cô ấy chấp nhận hy sinh để con được sống. Nghe vợ nói vậy, nước mắt tôi cứ thế trào ra vì biết mình chẳng thể làm gì khác được...", anh N. không kìm được nước mắt.

Nỗi đau đớn, mất mát khôn xiết nhưng anh N. vẫn phải chấn an tinh thần, gắng gượng đứng ra lo đám tang cho vợ chu toàn. Anh N. luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để làm trụ cột, chỗ dựa vững chắc cho con trai bé bỏng.

Đúng là trong cuộc đời này, không gì có thể so sánh được công lao trời bể và tình yêu thương của mẹ. Có lẽ bất cứ ai trong hoàn cảnh giống như chị T. cũng sẽ luôn sẵn sàng hi sinh để cho con mình có cơ hội chào đời và sống hạnh phúc.

Hiện tại, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng của chị T. dành cho con trai vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Câu chuyện của chị T. chính là minh chứng rõ nét cho tình yêu mãnh liệt của cha mẹ có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi hay rào cản trên thế gian.