Sina News đưa tin, Tòa án TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vừa đưa ra phán quyết đối với bị cáo họ Dương về tội Cố ý giết người. Đáng phẫn nộ hơn, nạn nhân chính là đứa con sơ sinh của Dương, bé trai mới sinh chưa được 1 ngày tuổi.
Theo cáo trạng truy tố, Dương (33 tuổi) không có nghề nghiệp ổn định. Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương tái hôn với người chồng thứ 2 là anh Sử. Song do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên vào năm 2016, Dương và anh Sử ly hôn. Tuy vậy, Dương vẫn cố ở lại nhà chồng cũ ở Lật Thủy.
Đến tháng 9/2018, Dương quen người đàn ông họ Đinh thông qua một phần mềm nói chuyện. Mặc dù biết rõ anh Đinh đã có vợ con nhưng Dương vẫn tìm đến tận thành phố Vu Hồ (tỉnh An Huy) để hẹn hò, gặp gỡ.

Cái hố Dương đào để chôn đứa con sơ sinh
Tại thành phố Vu Hồ, Dương và người tình đã nhiều lần đưa nhau vào khách sạn quan hệ tình dục. Đến cuối tháng 9/2018, Dương trở về nhà chồng cũ và phát hiện mình có bầu. Đối tượng nhanh chóng gọi điện cho anh Đinh nói muốn phá thai.
Nhưng lúc này anh Đinh không còn tin tưởng Dương. Anh ta nghĩ Đương đang lừa mình để vòi tiền. Đinh đề nghị Dương đến Vu Hồ để phá thai nhưng Dương không đồng ý. Bị đả kích vì người tình ruồng rẫy, Dương quyết định giữ cái thai lại để sinh và làm xét nghiệm DNA.
Cũng vì bất đồng quan điểm mà Dương không liên lạc với anh Đinh nữa. Mặc dù có bầu nhưng Dương vẫn thản nhiên ở nhà chồng cũ và giấu nhẹm chuyện này.
Đến sáng ngày 30/5/2019, Dương cảm giác mình sắp minh nhưng sợ nếu sinh ở nhà chồng cũ về sẽ phát hiện ra. Chính vì thể, người phụ nữ này đã một mình bắt xe đến công trường bỏ hoang cách nhà chồng cũ không xa rồi sinh con ở ngay giữa cánh đồng.
Khi sinh con xong, Dương không thấy em bé khóc hay động đậy nên nghĩ đã chết. Cộng thêm việc không đủ khả năng nuôi con nên Dương liền đào một cái hố khá lớn rồi cho em bé xuống và vùi đất lên trên.

Phiên tòa xét xử người mẹ ác độ giết con sơ sinh
Xong xuôi, Dương dọn dẹp hiện trường rồi trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Dương mang quần áo, túi bóng quay lại chỗ cũ bọc thi thể em bé rồi di chuyển thi thể đến một nơi khác an toàn hơn.
Đến trưa ngày 31/5/2019, người dân phát hiện thi thể cháu bé và trình báo cảnh sát địa phương. Đến ngày 1/6/2019, Dương bị bắt.
Tại tòa án, bố đứa trẻ nhiều lần từ chối trách nhiệm, bị cáo thì cho rằng do khó khăn không đủ khả năng nuôi. Thêm nữa bị cáo vẫn sống cùng chồng cũ nên phải giấu giếm mọi chuyện. Từ đó dẫn đến cái chết của em bé.
Thế nhưng HĐXX cho rằng, Dương là người trưởng thành, có đủ ý thức trách nhiệm hình sự nhưng lại lựa chọn cách thiếu hiểu biết về pháp luật, cướp đi sinh mạng của một con người. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên án bị cáo Dương 7 năm tù về tội Cố ý giết người.
Nguyên nhân mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu