Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

\'Người hùng\' Nguyễn Ngọc Mạnh: Nụ cười nở rộ trên môi, chụp ảnh cùng cha bé gái được anh cứu sống

Sau sự kiện 'liều mình cứu người', có lẽ món quà quý giá nhất mà anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được chính là tiếng gọi 'bố' và tình cảm của gia đình cháu bé.

Đã 1 tháng trôi qua, nhưng có lẽ cộng đồng mạng vẫn còn nhớ như in hình ảnh cứu người như 'phim hành động' của anh Nguyễn Ngọc Mạnh ngày ấy. Theo đó, chiều ngày 28/2/2021, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can và treo lơ lửng ở tầng 12. Lúc này, anh Mạnh ở gần đó đã nghe được tiếng hô hoán của người dân liền nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được cháu bé khi cháu rơi xuống. 

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh được mọi người gọi là 'siêu nhân đời thực' sau khi liều mình cứu cháu bé rơi từ tầng 12.

Sau sự việc, cả 2 may mắn đều chỉ bị chấn thương nhẹ. Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng đã được đông đảo người dân tôn vinh. Nhiều cơ quan, ban ngành, cả Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen và gửi thư để khen ngợi, khuyến khích hành động tốt đẹp của anh Mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi làm được việc tốt, 'người hùng' cũng bất đắc dĩ rơi vào cảnh khó xử khi cuộc sống bị làm phiền, thậm chí có thời gian, nick facebook cá nhân của anh cũng bị 'đánh cắp' bởi 1 số người quá khích.

Anh Mạnh từng bày tỏ niềm vinh dự khi được mọi người ngợi khen, đồng thời cũng hy vọng cuộc sống có thể trở lại như bình thường.

Thời gian trôi qua, người hâm mộ cũng yên tâm, vui mừng khi thấy cuộc sống của 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh dần trở lại 'quỹ đạo' bình thường. Trên trang facebook cá nhân đã lấy lại được, mới đây, anh Mạnh cũng đăng tải 1 bức ảnh chụp chung cùng bố của bé gái rơi từ tầng 12A kèm dòng chú thích đầy 'khoái chí': 'Hai ông bố của năm, ha ha'.

Anh Mạnh giờ có mối quan hệ thân thiết với gia đình bé gái được anh cứu.

Dưới bài đăng, hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng tới 2 gia đình đã có duyên quen biết sau sự việc không may kia.

 

Người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới anh Mạnh và gia đình cháu bé.

Cách đây mấy hôm, cộng đồng mạng cũng không khỏi xôn xao, cảm động khi hay tin bé gái rơi từ tầng 12 đã gọi 'ân nhân' của mình là 'bố': 'Gia đình bên đấy biết tôi rất lo lắng cho cháu nên thường xuyên gọi điện thông báo sức khoẻ của cháu. Tôi cũng hay nói chuyện với cháu và cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói con cảm ơn bố Mạnh'.