Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

\'Người hùng\' Nguyễn Ngọc Mạnh bất ngờ phát hiện bị rạn xương ngón tay sau \'pha\' đỡ bé thần kỳ

'Từ hôm đỡ cháu, tôi đã thấy đau tay phải. Tôi nghĩ chắc vài hôm sẽ hết đau, nhưng đợi mãi vẫn không khỏi...', anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Suốt 1 tuần qua, hành động liều mình trèo mái tôn cứu sống bé gái hơn 2 tuổi rơi ngã từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội của anh Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn luôn được đông đảo dân tình nhắc tới, dành nhiều lời khen ngợi. Từ 1 người lái xe thầm lặng, anh Mạnh như 'vụt sáng', được nhiều người nể phục gọi 2 tiếng 'anh hùng'.

Sau 'cú đỡ lịch sử', tưởng chừng anh Mạnh chỉ bị xây xát nhẹ nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh đi bó tay tại 1 cơ sở y tế khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng.

Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh đi bó tay khiến dân tình lo lắng.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, anh Mạnh cho biết, hôm qua (6/3) anh mới đi đắp lá vì bị rạn xương ngón tay nhưng tình trạng không nghiêm trọng, chỉ khoảng 2 - 3 ngày sẽ đỡ.

Ngón đeo nhẫn của anh Mạnh bị rạn xương

'Hôm đó, khi đỡ cháu xong, ngón tay có sưng, tôi chỉ nghĩ là bị bong gân. Sau đó, tôi đi làm lại, khi đẩy cần số thì cảm giác nhói đau nên mới đi chụp phim. Khi đến bác sĩ khám thì được chẩn đoán là rạn xương ngón tay', anh Mạnh chia sẻ.

Phim chụp cho thấy tay anh Mạnh bị chấn thương.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cũng cho biết thêm: 'Sau khi có kết quả chụp phim và lời khuyên của bác sĩ, tôi đã xin nghỉ phép mấy buổi đến khi nào tay khỏi thì sẽ đi lái xe tiếp'.

Sau hành động nghĩa hiệp cứu bé gái, cuộc sống của gia đình anh Mạnh đã có nhiều xáo trộn, đi đâu cũng bị nhận ra, điện thoại liên tục đổ chuông...

'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh cũng từng nhiều lần nhấn mạnh việc hy vọng có thể trở về cuộc sống bình thường như trước kia: 'Được người dân, truyền thông, cộng đồng mạng... quan tâm tôi rất hạnh phúc và tôi xin cảm ơn tất cả về điều đó. Thực sự, có nhiều người quan tâm quá mức khiến bản thân tôi cũng không thoải mái lắm.

Tôi mong muốn mọi người hãy để cho tôi trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, tôi cũng là con người, không phải siêu sao gì'.