Hai lần đăng quang hoa hậu và thành danh nơi đất Mỹ
Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975, được biết đến là một trong số những nàng hậu thông minh, tài năng nhất từng hai lần đăng quang hoa hậu. Thiên Nga đăng quang lần thứ nhất cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 1996. Tới năm 1999 Thiên Nga tiếp tục giành ngôi hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1999 do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức, cuộc thi tổ chức năm lẻ duy nhất để chuẩn bị cho Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á.
Sau đó nàng hậu đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi và xuất sắc giành ngôi Á hậu 2. Hai vương miện hoa hậu liên tiếp mở ra cánh cửa bước chân vào làng giải trí của cô sinh viên ĐH Ngoại thương.

Nhan sắc hoa hậu Thiên Nga thời điểm đăng quang năm 1996
So với các hoa hậu đời đầu, Nguyễn Thiên Nga sở hữu chiều cao vượt trội 1m70. Cùng với hoa hậu Hà Kiều Anh, Thu Thuỷ, Thiên Nga trở thành gương măt ăn khách của nhiều chương trình giải trí, trình diễn thời trang.
Khi hỏi Thiên Nga được đánh giá là một trong số hoa hậu thông minh nhất, cô cười: “Tôi nghĩ thông minh trời sinh, nhưng nếu không cố gắng sẽ không dễ dàng bởi kiến thức bao la. Tôi may mắn từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường bạn bè đều học giỏi, lúc nào mình cũng tự nhủ để đưa mình vươn lên hơn”.
Ngoài việc có kỹ năng giao tiếp, tự tin chia sẻ trước đám đông, khả năng hùng biện sắc sảo, Nguyễn Thiên Nga còn được đánh giá là có nền tảng kiến thức văn hoá, xã hội rất rộng. Bố của Thiên Nga là GS.TS Nguyễn Hữu Phương, nàng hậu được sinh trưởng trong gia đình có truyền thống và giàu có tài chính lẫn công danh, học vấn.
Nhiều năm sau, Thiên Nga vẫn nhắc về kỷ niệm ngay đăng quang đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước khi mới tuổi đôi mươi. “Tôi nghĩ mình khi ấy may mắn vì vừa đủ độ chín, không quá khờ khạo mặc dù cuộc sống trước đó của tôi rất đơn giản, chỉ biết tới học hành”.
Năm 2001, hoa hậu gây bất ngờ khi cho biết sẽ rời xa ánh hào quang trong nước để qua Mỹ học cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh (MBA) ở đại học San Jose State. Sau vài năm hoạt động trong ngành giải trí, Thiên Nga nói: "Tôi thấy cuộc sống của mình là một chuỗi những sự kiện lặp đi lặp lại, lúc đó tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học nên quyết định sang Mỹ học cao học ở 1 trường danh tiếng để xây dựng cuộc sống và tương lai mới. Bởi tôi xác định, giải trí không thể đi đường dài. Showbiz phù phiếm lắm, một người mẫu chuyên nghiệp tuổi nghề cũng không quá 10 năm".
Đến nay, người đẹp chưa bao giờ tiếc nuối quyết định rời bỏ hào quang để chọn con đường đi du học. “Tôi là người ít quay đầu về quá khứ mà tiếc nuối, thở than. Tôi luôn nhìn về phía trước, đặt ra cho mình những mục tiêu và thiết lập các kế hoạch để thực hiện chúng. Lúc tôi sang Mỹ gần như là làm lại từ đầu, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không có vai trò gì cả". nàng hậu trải lòng.

Nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sau hơn 20 năm đăng quang
Thời gian ở Mỹ, hoa hậu cũng hay tham gia vào các hoạt động của cộng đồng người Việt. “Mọi người nhìn vào chiều cao, nhan sắc của mình thì cũng có hỏi, một số người có theo dõi báo chí hoặc ở Việt Nam thường xuyên thì nhận ra ngay, nhưng cũng để vui thôi chứ không để làm gì”, cô vui vẻ nhắc lại.
Trong 18 năm ở Mỹ, Nguyễn Thiên Nga học và phát triển về lĩnh vực đầu tư tài chính. Sau khi lấy tấm bằng thạc sĩ, cô đảm nhận vai trò cố vấn kinh doanh cho một tổ chức ở Thung lũng Silicon phía Bắc tiểu bang California. Sau này cô đảm nhận vị trí thành viên Ban giám đốc Phòng Thương mại Việt Mỹ - tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ doanh nghiệp startup.
Vực dậy sau cú sốc chồng đột ngột qua đời
Cuộc đời vốn tưởng chỉ toàn màu hồng của hoa hậu Thiên Nga trải qua hai cú sốc tâm lý. Cú sốc đầu tiên là nỗi đau mất mẹ xảy đến không lâu khi cô sinh viên lần đầu đăng quang hoa hậu. "Bà ra đi đầy bất ngờ ở tuổi 39, khi nhập viện được chẩn đoán mổ vì bác sĩ cho là bướu lành. Sau đợt mổ đấy, sức khỏe mẹ tôi yếu dần, hai tháng sau thì mất. Thiên Nga từng rơi vào trầm cảm nhưng mang trọng trách của một hoa hậu, cô bắt đầu đi từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và học cách khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Cú sốc thứ hai có lẽ là khủng khiếp nhất với Nguyễn Thiên Nga khi chồng cô đột ngột qua đời năm 2015. Nàng hậu kết hôn với học trò của cha mình trong thời gian đang theo học thạc sĩ, năm 2003.
Ông xã lớn hơn hoa hậu hơn chục tuổi và là người giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của cô bên Mỹ. Hoa hậu Thiên Nga vẫn hay kể về chồng bằng sự ngưỡng mộ: "Lúc mới quen nhau, anh đã là Giáo sư ở Đại học San Jose State, chuyên ngành kỹ thuật máy tính. Anh còn là CTO (Chief Technical Officer - Giám đốc kỹ thuật) của một công ty công nghệ. Anh giỏi đến mức lúc còn học ở Đại học Berkeley (California), người thường học 12 tín chỉ trong một học kỳ, riêng anh học đến 24 tín chỉ. Các giáo sư lúc đó còn thỉnh thoảng nhờ anh chấm bài thi”.

Hoa hậu Thiên Nga bên con trai và bố cô là GS.TS Nguyễn Hữu Phương.
Những năm sau đó, chồng của Hoa hậu Thiên Nga trở thành Giáo sư giảng dạy kỹ thuật ở Mỹ, giữ vị trí quản lý cấp cao cho một công ty công nghệ cao ở Thung lũng Silicon. Nàng hậu tâm sự, vì quá thần tượng chồng mà cô chấp nhận cả sự khô khan, gia trưởng của anh. Biết chồng hay ghen, không thích vợ tham gia hoạt động giải trí hay thân thiết với đối tác nên Thiên Nga luôn giữ ý trong các mối quan hệ.
Đổi lại, người đẹp nói ông xã cô thuộc típ người truyền thống, thường muốn vợ ở nhà làm hậu phương chăm con, bếp núc, còn mình đảm nhận vai trò trụ cột. Dù trái với mục tiêu khi sang Mỹ, nhưng cô chấp nhận nhượng bộ, dung hòa để cuộc sống vợ chồng hòa thuận.
Những tưởng cuộc sống sung túc cứ thế êm đềm trôi qua thì cuối năm 2015, ông xã của Thiên Nga đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim tại nơi làm việc. Đến trưa khi nhân viên phát hiện thì anh đã không qua khỏi. Thiên Nga nói, chồng cô làm việc với cường độ rất cao vì vốn là người của công việc.
Nỗi mất mát cùng cực ấy khiến Thiên Nga sốc nặng, phải ngừng mọi công việc trong suốt 2 năm để điều trị tâm lý. Nàng hậu nói về cú sốc năm đó: "Anh là người hoàn hảo đến mức tôi không bao giờ nghĩ anh có thể ra đi. Anh đang có tất cả - gia đình hạnh phúc lẫn sự nghiệp đỉnh cao và cả tương lai phía trước. Anh không kịp để lại di nguyện nào vì chính anh cũng không tin mình sẽ sớm nằm xuống".
Khi con đường sự nghiệp đang trải rộng thì bỗng chốc tưởng chừng như sụp đổ, cô không muốn làm bất cứ việc gì nữa. "Nỗi mất mát ấy khó lòng nào diễn tả bằng lời, nhưng dù đau đớn ra sao, tôi phải cố gượng dậy vì con". Theo lời của nàng hậu, cậu con trai là “bản sao thu nhỏ của bố từ hình dáng tới tính cách”.
“Tôi và con trai giống như hai người từ trên mây bỗng rớt xuống đất, nhưng tôi nghĩ mình phải là người đỡ cho con. Khi mình khổ nhưng nếu mình nghĩ mình hy sinh cho người khác tự nhiên thấy không còn đau khổ nữa. Thương con, coi con là quan trọng nhất nên tôi xem con như bạn để nó thấy được an ủi, mạnh mẽ hơn”, Thiên Nga kể.
Kể về khoảng thời gian tồi tệ đó, hoa hậu Việt Nam 1996 nói không có gia đình ở bên, cô cũng không tâm sự với bạn bè. Bởi với cô, nỗi đau về sự chia ly sinh - tử là điều chỉ có thể giữ cho riêng mình, người ngoài khó thấu cảm được. Có những thứ trong đời, khi xảy ra đã tự đặt dấu chấm hết, ta không thể tìm cách giải quyết, cứu vãn, chỉ có thời gian là cách bù đắp tốt nhất. Do đó, cô tự tìm đến các chuyên gia tâm lý để mong vơi bớt nỗi đau.
Một tuần hai lần, bà mẹ đơn thân cùng con đến gặp bác sĩ, để học cách suy nghĩ tích cực. Sau hai năm, cô biết cách chuyển biến nỗi đau mất chồng thành tình yêu thương dành trọn cho con trai. Nàng hậu tiết lộ cậu con trai trưởng thành trước tuổi, ham học hỏi, thích tìm hiểu về các lãnh đạo quốc gia và lịch sử thế giới.
Thậm chí, cậu bé còn có phần vượt thông minh vượt trội hơn cha. Sở hữu nhan sắc, trí tuệ và nền tảng kinh tế, nhiều người từng hỏi Thiên Nga về ý định đi bước nữa nhưng, nàng hậu nói chưa muốn vì thấy tội nghiệp con. Bà mẹ đơn thân nói muốn dành trọn vẹn trách nhiệm và tình yêu thương để chăm sóc con trai. "Ai cũng nói hạnh phúc nhất là khi có đôi có cặp, còn tôi tin vào đạo lý nhà Phật là tùy duyên", Nguyễn Thiên Nga tâm niệm.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu