Con người từ xưa đến nay luôn đề cao hiếu đạo lên hàng đầu, một số trường hợp con cái cư xử không đúng với cha mẹ luôn khiến dư luận bức xúc lên án.
Bên cạnh đó thì cũng có những người con rất mực hiếu thảo mà câu chuyện đặc biệt của họ làm mọi người cảm động, đơn cử như với hai mẹ con dưới đây chẳng hạn.
Là anh cả trong gia đình đông anh em, Lao Wang sớm vất vả từ nhỏ.
Là anh cả phải bỏ học phụ mẹ nuôi em
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, bố mất sớm vì bệnh tật, Lao Wang với vai trò là anh cả buộc phải bỏ dở việc học, đi làm đủ thứ để phụ mẹ nuôi tổng 6 miệng ăn trong nhà. Ngay từ khi còn nhỏ, Lao Wang đã là cậu bé hiểu chuyện, dẫu biết bản thân vất vả rất nhiều so với đám trẻ cùng trang lứa nhưng không bao giờ than vãn, chỉ cần mẫn làm việc.
Cứ thế cho đến khi trưởng thành, chàng thanh niên Lao Wang vẫn chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình mà tiếp tục lo nghĩ cho các em trai em gái. Rốt cuộc mọi thứ dần ổn định và các em của Lao Wang lần lượt ra trường, có công việc ổn định rồi kết hôn. Đến lúc này vẫn chưa phải là quá muộn để Lao tìm một người phụ nữ kề cận sớm tối, tiếc là hoàn cảnh không chiều lòng người.
Các em đều có gia đình riêng nên Lao rất thông cảm việc họ không thể thường xuyên về thăm mẹ.
Quyết định ở vậy chăm sóc mẹ đến già
Khi các con đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh bươn chải giữa cuộc đời thì người mẹ lúc này lại trải qua cơn bạo bệnh, lên cơn đột quỵ. Biến cố này khiến bà tuy giữ được tính mạng nhưng vĩnh viễn bị liệt toàn thân. Thương mẹ, Lao Wang tiếp tục lãnh nhiệm vụ chăm sóc cho bà chu đáo.
40 năm chăm sóc người mẹ bị liệt, Lao chưa từng than vãn nửa lời.
Trong thời gian này, Lao cũng có tìm hiểu vài người xong vì hoàn cảnh nên chẳng có người phụ nữ nào can đảm tiếp nhận ông. Tuy vậy nhưng cậu con cả chẳng vì thế mà bận lòng. Hàng ngày, Lao lấy việc chăm sóc mẹ già làm niềm vui. Các em đã lập gia đình nên không thể đi thăm thường xuyên, Lao cũng rất thông cảm và nhận hết trách nhiệm chăm nuôi mẹ về mình.

Sự hiếu thảo của ông làm mọi người đều cảm động.
Thường ngày bên hàng xóm có thuê gì thì Lao Wang làm cái đó. Thu nhập tuy bấp bênh, thế nhưng cuộc sống của ông và người mẹ già vẫn hết sức vui vẻ. Tính đến nay đã 40 năm kể từ ngày mẹ bị liệt, Lao Wang hơn 70 còn mẹ ông 100 tuổi. Sớm đã chẳng có ý định kết hôn từ lâu, Lao cho biết hiện tại chỉ muốn chăm sóc mẹ đến khi không được nữa thì thôi.
Hiếu thảo không cần chờ đợi, ngày tháng cha mẹ ở bên không còn nhiều
Dù suốt hơn nửa đời vất vả vì các con, thế nhưng chắc hẳn mẹ của Lao Wang vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì sự hiếu thảo của con trai. Câu chuyện của Lao thực sự đã làm nhiều người rất cảm động, bởi không phải ai cũng có thể bỏ qua hạnh phúc riêng và thông cảm cho các em để chăm sóc mẹ chu đáo được như vậy.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu