Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn ông đang nuôi mẹ bị bệnh tử vong trong công viên bệnh viện, cổ có vết cắt sâu

Người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện ở Tiền Giang, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lưỡi dao lam dính máu.

Mới đây, công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện, trên cổ có vết thương.
 
Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, nơi phát hiện sự việc là công viên bệnh viện Quân Y 120 ở phường 6, TP Mỹ Tho.
 
Vào khoảng 6h sáng nay 14/6, trong lúc đang quét dọn rác ở công viên phía sau khoa Thận của bệnh viện Quân Y 120, nhân viên vệ sinh phát hiện một thi thể nằm trong công viên.
 
Nạn nhân là nam giới, mặc quần dài, áo sọc không cài nút, tử vong trong tư thế nằm ngửa trong bồn hoa. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều máu và vết thương cắt sâu ở vùng cổ.
 
Người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện ở Tiền Giang: Tìm thấy dao lam dính máu
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện ở Tiền Giang. Ảnh: TP
 
Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Công an TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.Tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng phát hiện, gần thi thể nạn nhân có một lưỡi lam dính máu.
 
Danh tính nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Theo đó, người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện là Q.N.B.N. (SN 1976, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Anh N. hiện đang nuôi mẹ bị bệnh và nằm viện tại chính bệnh viện Quân Y 120.
 
Hiện vụ việc một người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện Quân Y 120 ở Tiền Giang vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin...
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ